xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bám víu quyền lực

Huệ Bình

Thị trưởng “không được lòng dân” của thủ đô Rome - Ý, ông Ignazio Marino, cuối cùng cũng buộc phải rời ghế sau khi nỗ lực quay lại bị vùi dập thảm hại.

Ngày 12-10, ông nộp đơn từ chức do hàng loạt bê bối trong thời gian nắm quyền. Đến ngày 29-10, ông rút đơn nhưng ngay hôm sau, 26 ủy viên hội đồng thành phố đồng loạt từ chức, trong đó có Phó Thị trưởng Marco Causi. Chịu không nổi sức ép, ông Marino đành chấp nhận cú “hạ cánh” sốc hơn nhiều so với lần đầu.

Nói lời giã từ tại tòa thị chính, thị trưởng mất ghế cay đắng: “Những kẻ đâm tôi có 26 cái tên nhưng chủ mưu thì chỉ có một”. Người bị ám chỉ không ai khác hơn đương kim Thủ tướng Matteo Renzi. Ông Marino còn vớt vát rằng các ủy viên hội đồng hoàn toàn thiếu tôn trọng những người dân đã bầu chọn ông.

 

Thị trưởng Ignazio Marino tuyên bố từ chức hôm 30-10 Ảnh: AP
Thị trưởng Ignazio Marino tuyên bố từ chức hôm 30-10 Ảnh: AP

 

Nhậm chức năm 2013 với tiếng tăm là người trung thực, tiếc thay 2 năm cầm quyền của ông Marino bị bủa vây bởi hàng loạt bê bối. Nhiều tháng qua, cựu thị trưởng mang tiếng là không đủ năng lực điều hành khi để giao thông công cộng hỗn loạn, nhiều nơi ngập rác thải và đặc biệt là sự thâm nhập của mafia vào chính quyền thành phố.

Ông còn bị chỉ trích vì không ngăn chặn đám tang xa hoa của một ông trùm mafia ở Rome. Gần đây hơn, báo chí “moi” ra vụ nhiều bữa ăn tối ở nhà hàng của ông Marino được thanh toán bằng thẻ tín dụng của tòa thị chính.

Những người ủng hộ ông Marino lập luận người tiền nhiệm Gianni Alemanno, đang bị điều tra tham nhũng, đã để lại quá nhiều gánh nặng. Ông Marino cũng không bị cáo buộc trong đường dây mafia - quan chức - doanh nghiệp bòn rút hàng triệu euro từ tiền đầu tư cho các dịch vụ công ở Rome. Nhưng có lẽ như thế là quá đủ để Thủ tướng Renzi đánh giá ông Marino đã mất hẳn sự tín nhiệm của người dân.

Thủ tướng Matteo Renzi cho biết tân ủy viên hội đồng Francesco Paolo Tronca sẽ tạm thay ông Marino cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Vị thủ tướng hứa hẹn về một dàn lãnh đạo “như mơ” cho mọi lĩnh vực của thủ đô, từ văn hóa thể thao, giao thông vận tải đến giáo dục...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo