xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé gái “đầu hàng trước máy ảnh” đang gặp nguy hiểm

H. Nhiên (Theo India Today)

(NLĐO) – Bé gái người Syria trong bức hình “đầu hàng trước máy ảnh” khiến hàng triệu người đau lòng đang gặp nguy hiểm.

Bức ảnh bé gái trong loạn lạc ở Syria với gương mặt bầu bĩnh, giơ hai tay khi nhìn thấy máy ảnh do tưởng nhầm khẩu súng đã chạm vào hàng triệu trái tim sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nỗi bất hạnh cô bé 4 tuổi mang tên Hudea dường như còn lớn hơn thế.

Tấm hình được nhiếp ảnh gia Osman Sagrili chụp vào năm 2014 tại trại tị nạn Atmeh gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi cha cô bé bị giết trong vụ thảm sát ở Hama năm 2012, Adi Hudea và gia đình chuyển đến trại tị nạn Atmeh để an toàn hơn.

 

Bức ảnh em bé Syria đầu hàng trước máy ảnh

Bức ảnh em bé Syria đầu hàng trước máy ảnh

 

Hai tuần trước, gia đình Hudea đã lên đường đi về phía nam tới TP Idlib. Tuy nhiên, có vẻ như sự nghiệt ngã không buông tha họ khi Idlib không may vừa rơi vào tay Al-Qaeda cuối tuần qua, nghĩa là gia đình cô bé có nguy cơ bị sát hại.

Idlib đang bị kiểm soát bởi nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra liên kết với Al-Qaeda. Phương pháp kiểm soát địa bàn của nhóm này tàn nhẫn tương tự Nhà nước Hồi giáo (IS). Bọn chúng tấn công dân thường một cách tàn bạo, thậm chí ném những người không cùng tư tưởng từ trên cao xuống và đây chính là hung tin cho gia đình Hudea.

Ông Charlie Winter, một thành viên của Quỹ Qilliam, cho biết: “Các phiến quân của Mặt trận AL-Nusra từng chặt đầu những phụ nữ bị cáo buộc điều hành nhà thổ và ném đá những người ngoại tình đến chết". Ngoài ra, nhóm này còn nhiều lần đánh bom liều chết, thảm sát dân thường, giết hại các nhà báo và các linh mục trong những năm gần đây.

 

Thêm một cô bé Syria đầu hàng ống kính máy ảnh. Ảnh: Daily Mail
Thêm một cô bé Syria "đầu hàng ống kính máy ảnh". Ảnh: Daily Mail

 

Cô bé đi chân trần trên nền đất đá. Ảnh: Daily Mail
Cô bé đi chân trần trên nền đất đá. Ảnh: Daily Mail

 

Cũng trên tờ Daily Mail ngày 3-4 đăng tải một bức ảnh do các nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế chia sẻ, trong đó chụp một bé gái Syria khác giơ tay đầu hàng vì tưởng máy ảnh là súng - như cô bé Hudea.

Người chụp ảnh là nhiếp ảnh gia Rene Schulthoff. Tháng 11 năm ngoái, ông nhìn thấy một cô bé đi chân đất trong trại tị nạn Azraq ở Jordan. Trại này có đến 17.000 người Syria ẩn náu. Ngay lúc chụp, ông không nhận ra cô bé sợ hãi đến chừng nào. Phải đến khi ngồi coi lại ảnh trên máy tính, ông mới phát hiện "cô bé giơ tay đầu hàng vì tưởng máy ảnh là súng".

Ông Schulthoff kể lại: “Tôi đã khóc khi xem lại ảnh. Tôi bị sốc bởi phản ứng của bé, bởi nỗi sợ hãi của bé và bởi nước mắt của bé. Đó là bi kịch cho thế hệ trẻ này. Thay vì được chơi đùa cùng chúng bạn, các em phải lớn lên trong cảnh đói nghèo cùng cực, mất mát hầu như mọi thứ. Một tuổi thơ đầy nước mắt đớn đau và nỗi buồn khôn cùng".

 

Tuổi thơ trong trại tị nạn... Ảnh: Daily Mail
Tuổi thơ trong trại tị nạn... Ảnh: Daily Mail

 

...và những nụ cười trong sáng làm thắt lòng người xem. Ảnh: Daily Mail
...và những nụ cười trong sáng làm thắt lòng người xem. Ảnh: Daily Mail

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo