
Em bé được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bangkok Post
Một cô bé trong nhà tên là Sudarat Thongmak, 12 tuổi, nghe thấy tiếng ồn đã chạy tới chỗ chú chó cưng và nhìn thấy em bé. Dù rất sốc nhưng Thongmak cũng kịp lấy lại bình tĩnh và chạy nhanh tới chỗ mẹ nhờ trợ giúp. Em bé được đưa tới bệnh viện Tha Rua và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Pui và ông Gumnerd Thongmak
Giới chức bệnh viện cho biết bé gái nặng 2,2 kg và có vẻ được sinh non khi mới 7 tháng rưỡi. Hiện bé đã được chuyển tới bệnh viện Phranakhon Sri Ayutthaya.
Bình luận (0)