Tờ Thanh niên Trung Quốc tả cảnh hàng chục vị cao niên “xí chỗ” từ rất sớm, trước khi mặt trời ló dạng, và cứ thế chầu chực. Việc làm này chỉ để bảo đảm cho con cái họ ngủ đủ giấc mà vẫn có được một chỗ ngồi trên xe buýt.
Hằng ngày, bà Trương Hồng Anh dậy lúc 5 giờ 30 phút, sau đó xếp hàng đón chuyến xe buýt đi từ thị trấn Yến Giao, thành phố Lan Hà thuộc tỉnh Hà Bắc đến thủ đô Bắc Kinh thay cho con gái. Con của bà là một trong 4.000 hành khách phải mất ít nhất 4 giờ đi lại giữa nhà ở và chỗ làm ở Bắc Kinh mỗi ngày.
Hàng dài người chờ xe buýt từ Bắc Kinh về thị trấn Yến Giao
Ảnh: CFP
Bà Trương và con gái tên Tôn Mộng đã chuyển nhà 3 lần trước khi cô con gái mua nhà ở thị trấn Yến Giao. Theo công ty môi giới nhà đất, từ nhà Tôn Mộng đến chỗ làm chỉ cần đón một chuyến xe buýt chừng 30 phút. Tuy nhiên, do ùn tắc giao thông nghiêm trọng, cô phải mất khoảng 2 giờ để đến chỗ làm.
Những lúc trời mưa, đổ tuyết hoặc nếu cảm thấy bà Trương không khỏe, Tôn Mộng không để mẹ phải xếp hàng thay mình. Nhưng bà Trương vẫn khăng khăng làm cho bằng được, trừ khi không thể nhấc mình khỏi giường.
Ngoài bà Trương, nhiều người dân địa phương vẫn nhớ hình ảnh bà Tần Quế Trân run rẩy trong lớp áo khoác, đứng đợi xe buýt thay con rể giữa tiết trời giá rét.
Theo lời Trương Lập Quốc, 26 tuổi, anh chuyển đến thị trấn Yến Giao để thoát khỏi sự đông đúc và tiền thuê nhà đắt đỏ ở Bắc Kinh. Dù vậy, anh này thừa nhận việc đi lại đã trở nên quá mệt mỏi!
Bình luận (0)