Một tình tiết hoàn toàn bất ngờ trước giờ John Mark Karr lên máy bay trở về Mỹ để đối mặt với Tòa án thị trấn Boulder, bang Colorado, do một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Pratunam, tiết lộ. Bệnh viện này nổi tiếng ở Thái Lan và nước ngoài (vì giá cả rất mềm) về khoa giải phẫu đổi giới tính từ nam sang nữ. Bác sĩ Thep Vechavijit xác nhận Karr là một trong những bệnh nhân của ông chờ giải phẫu để biến thành phụ nữ. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp cho báo chí biết những thông tin khác.
Câu hỏi được đặt ra là phải chăng Karr muốn biến thành phụ nữ để trốn tránh pháp luật bởi đây là một thủ đoạn mà một số tên yêu trẻ bệnh hoạn đã từng áp dụng. Theo báo chí Mỹ, Karr đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng như: giết người cấp độ một, bắt cóc và xâm phạm tiết hạnh trẻ em tại Tòa án Boulder nếu những lời thú tội ban đầu của y được xác định.
Chỉ thích lấy vợ vị thành niên
Theo lời kể của Nate Karr, em trai của John Mark Karr, John Mark Karr sinh ngày 11-12-1964 - hồi còn nhỏ sống với ông bà nội ở thành phố Hamilton, bang Alabama. John học rất giỏi, luôn đứng nhất ở bậc trung học và tốt nghiệp tú tài năm 1982. Lòng yêu trẻ dị thường của John Mark Karr đã bộc lộ rất sớm ngay trong việc lấy vợ. Năm 19 tuổi, John cưới vợ là Quientana Shotts mới 13 tuổi. Dĩ nhiên, John bắt vợ khai man tuổi. Nhưng cuộc tình này không kéo dài được bao lâu.
Tháng 5-1989, John lại cưới một người vợ khác là Lara Knutson. Lúc này John 24 tuổi, còn Lara chỉ mới 16 tuổi và mang bầu trước khi cưới. Ngày 1-9-1989, Lara sinh đôi nhưng hai bé gái chết ngay sau khi sinh. Mặc dù vậy, hai người vẫn có thêm ba đứa con nhưng gia đình không hạnh phúc. Năm 2001, John bị bắt ở Petaluma, bang California, về tội tàng trữ hình ảnh và phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Y bị tạm giam 6 tháng ở quận Sonoma chờ ngày ra tòa. Thừa dịp này, Lara xin ly dị và được phép nuôi ba đứa con. John cũng tìm cách trốn khỏi Sonoma và không bao giờ trở lại. Quận Sonoma lập tức tống lệnh truy nã John Mark Karr trong và ngoài nước.
Thích dạy học nhưng kém năng lực
Kể từ dạo đó, John bôn ba khắp thế giới để dạy Anh văn cho trẻ em. Thái Lan là chặng dừng chân cuối từ hai năm nay. Trong lý lịch của mình, Karr ghi từ năm 2001 chuyên làm gia sư và chăm sóc trẻ ở Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Costa Rica và Honduras. Đáng chú ý là đoạn Karr kể chuyện làm gia sư ở Đức. Học sinh của y là 2 bé gái 5 - 8 tuổi, 1 bé trai 10 tuổi. Karr có nhiệm vụ đưa đón các em đến trường học, tối giúp trẻ làm bài ở nhà. Karr kể: “Ban đêm tôi phải lo cho chúng tắm táp sạch sẽ, bắt chúng lên giường và đọc sách cho chúng nghe trước khi ngủ”. Chỉ có một người rất yêu trẻ mới chịu khó như vậy.
Karr học nghề “gõ đầu trẻ” tại Trường Đại học cộng đồng Bevill ở Hamilton, bang Alabama, nhưng chỉ nhận được giấy chứng nhận của trường vào mùa thu năm 1996, chứ không được phát bằng cấp. Karr khởi nghiệp tại một trường tiểu học quận Marion với chức danh giáo viên dự khuyết. Nhưng y không dạy được bao lâu vì thiếu năng lực. Thất bại này đeo đuổi dai dẳng suốt cuộc đời đi dạy của Karr vì ước muốn là một chuyện còn có kỹ năng dạy hay không là chuyện khác.
Bob Raines, hiệu trưởng Trường Tiểu học Wilson ở Petaluma, từng hai lần thuê Karr làm giáo viên dự khuyết lớp hai và lớp bốn năm 2001. Sau một thời gian quan sát, Raines nhận xét rằng Karr không có nghiệp vụ và không biết cách làm cho học sinh tập trung học tập. Dĩ nhiên, Karr mất việc sau đó không bao lâu. Raines cho biết thêm từ tháng 12-2000 đến tháng 3-2001, Karr đi dạy ở 14 trường tiểu học ở bốn quận khác nhau của California mỗi nơi vài tuần vì không đủ năng lực. Cho đến tháng 4-2001 thì bị bắt như kể trên.
Nhìn tướng tá, cách ăn mặc, nói năng và cách dạy của John Mark Karr thật khó biết y là một thầy giáo không đàng hoàng. Banchong Chompowong, phó trưởng bộ môn Anh văn trường nam tiểu học Công giáo ở Bangkok, Thái Lan, cho biết Karr chỉ dạy thử lớp một được 2 tuần thì bị phụ huynh học sinh yêu cầu đổi giáo viên vì “thầy quá khó”, đặt ra những luật lệ quá khắc nghiệt. Theo thầy Banchong, Karr ăn mặc rất tề chỉnh, nói năng lịch sự, lý lịch và quá trình đi dạy do Karr cung cấp không thấy có vấn đề gì đáng phải cảnh giác.
"Thầy dễ thương" nghiện Internet
![]() |
Karr đã tẩy lông mặt bằng tia laser chuẩn bị giải phẫu thay đổi giới tính ở Thái Lan |
Tại Thái Lan, Karr đi dạy nhiều trường. Ngoài trường nam tiểu học nói trên, Karr cũng từng dạy Anh văn ở Trường Saint Joseph dành cho con gái nhà giàu ở Bangkok (7.400 USD học phí một học kỳ). Như thường lệ, Karr chỉ dạy thử được 2 - 3 tuần thì bị sa thải.
Karr vào Thái Lan bằng loại visa du lịch, cấm làm việc có lương. Nhưng cũng giống như nhiều người Mỹ khác, Karr vẫn tìm được việc làm vì hầu hết các trường học ở Thái Lan đều nhắm mắt bỏ qua luật lệ. Họ thích thuê loại giáo viên du khách vì có thể trả lương không cao mà được tiếng là có nhiều giáo viên bản ngữ. Cho tới nay, chưa có ai ở Thái Lan than phiền Karr cư xử không phải với học sinh. Các hiệu trưởng đều công nhận “Karr dễ thương”. Vì vậy, khi Karr bị bắt, phụ huynh học sinh rất bất bình. Họ không quan tâm lắm chuyện thầy giáo Karr có giết hoa hậu nhi đồng JonBenet Ramsey hay không mà chỉ trích các trường quá dễ dãi trong việc thuê giáo viên Anh văn Tây ba lô, không chịu kiểm tra tư cách trước khi thuê.
Trong tất cả những câu chuyện nói trên có một chi tiết là thầy giáo Karr nghiện Internet hơn bất cứ thầy nào khác. Và chính sở thích này đã dẫn tới việc Karr bị tóm cổ vì bị tình nghi liên quan đến một vụ án giết trẻ con, lại là một hoa hậu nhi đồng có tiếng ở Mỹ, cách đây 10 năm.
Bình luận (0)