Kẻ bị bắt là John Mark Karr, 41 tuổi. Lời khai có phần vội vã của nạn nhân có nhiều chỗ không trùng khớp với những chi tiết tại hiện trường vụ án khiến người ta nghi ngờ Karr nói láo. Để làm gì? Chủ nhật rồi, Karr đã được đối xử như khách VIP (không bị còng tay, ngồi ghế máy bay hạng thương gia, được phục vụ săm-banh, tôm càng nướng...) khi dẫn độ về Mỹ. Người ta hy vọng với cách đối xử này Karr sẽ vui lòng phun ra sự thật.
Chôn với chiếc vương miện hoa hậu trên đầu
JonBenet Ramsey sinh ngày 6-8-1990 tại bang Atlanta. Bé là con của John Benet Ramsey, một nhà doanh nghiệp thành đạt và Patsy, bà vợ thứ hai của ông. Bà này từng là hoa hậu bang Tây Virginia. Năm 1995, bé JonBenet thường theo mẹ tham dự các cuộc thi hoa hậu. Bé được dạy đi đứng, ăn nói và trình diễn trên sân khấu như một thí sinh hoa hậu thực thụ.
Trong những ngày tháng cuối cùng đời mình, bé tham dự nhiều cuộc thi hoa hậu tuổi nhi đồng và đoạt một loạt danh hiệu như Hoa hậu Nhỏ Colorado, Hoa hậu Hoàng gia Mỹ và Hoa hậu bé quốc gia. Bé còn được biết đến như một cô bé có nụ cười bạc triệu USD. Thi thể bé JonBenet được tìm thấy trong một căn phòng dưới hầm nhà mình ở Boulder, bang Colorado, vào trưa 26-12-1996, trong tư thế bị cột tay, miệng bị dán băng keo, siết cổ bằng dây thừng.
![]() |
John Mark Karr giữa cảnh sát Thái và Mỹ |
Bé được chôn tại Marietta, bang Georgia bên cạnh người chị cùng cha khác mẹ là Elizabeth Ramsey, 22 tuổi, chết vì tai nạn giao thông năm 1992. Khi tẩn liệm, bé được đội vương miện và mặc áo hoa hậu, ôm một con gấu nhồi bông.
Cái chết của bé JonBenet làm rúng động cả nước Mỹ. Nhiều năm sau cái chết bi thảm, hình ảnh của Hoa hậu nhi đồng tràn ngập trên bìa các tạp chí. Những cuộn băng video quay thí sinh JonBenet Ramsey trong các cuộc thi hoa hậu nhi đồng hoặc ca sĩ JonBenet đầu đội nón cao bồi trắng hát câu “Em muốn trở thành một cô gái cao bồi đáng yêu” được phát liên tục trên các kênh truyền hình ở Mỹ và nhiều nước khác. Báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực, đưa ra những giả thuyết ly kỳ giải thích tại sao bé chết và ai có thể giết bé v.v...
Chiếc xe đạp 21 tốc độ
Sau 10 năm tìm kiếm gần như vô vọng hung thủ sát hại JonBenet, mãi đến tháng 7 vừa qua mới có một manh mối quan trọng. Theo đài truyền hình Mỹ ABC, cảnh sát Mỹ tin rằng sắp tóm được kẻ tình nghi giết “Hoa hậu nhi đồng” JonBenet trước khi bắt được kẻ tình nghi 3 tuần. Tuy nhiên, nhân thân của kẻ tình nghi chỉ được hé lộ cách đây 10 ngày.
Cơ sở để cảnh sát Mỹ tin rằng cuộc điều tra phá án của họ đi đúng hướng là những lá thư điện tử (e-mail) giữa Michael Tracey, giáo sư khoa báo chí Trường Đại học Colorado ở thị trấn miền núi Boulder, bang Colorado, quê hương của JonBenet, với một người đàn ông bị ám ảnh bởi nhan sắc thánh thiện của JonBenet suốt 4 năm liền. Karr đã bị nghi ngờ khi dùng địa chỉ december251996@yahoo.com. Đó là ngày JonBenet bị giết. Vì người đàn ông này thay đổi xoành xoạch bí danh, việc xác định tên tuổi của kẻ tình nghi rất khó khăn.
Tuy vậy, với sự cộng tác nhiệt tình của giáo sư Tracey cung cấp cho cơ quan điều tra vụ án “Hoa hậu nhi đồng” nội dung các thư điện tử, cảnh sát đã nắm được nhiều chi tiết về cuộc sống của kẻ tình nghi ở nước ngoài. Họ biết kẻ tình nghi gặp những ai, dạy học như thế nào, ở nước nào. Thế nhưng họ vẫn chưa biết mặt và tên thật của kẻ tình nghi.
Cơ hội ngàn vàng đến với họ cách đây khoảng 10 ngày khi Tracey gửi cho kẻ tình nghi một tấm ảnh qua một hòm thư bưu điện Thái Lan. Đây là một cái bẫy để tóm “con mồi”. Đó là một người đàn ông cỡi một chiếc xe đạp 21 tốc độ đến lấy hình rồi quay trở về nhà. Cho đến lúc này cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) và Thái Lan vẫn chưa rõ kẻ tình nghi là ai.
Cảnh sát Thái Lan theo gã về đến chỗ ở và không khó khăn gì trong việc xác định tên tuổi. Chỉ 3 hôm sau, cái tên John Mark Karr trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi tin bắt được y đăng tải trên các phương tiện truyền thông Thái Lan và quốc tế .Y trở thành kẻ tình nghi mới nhất trong vụ án “hoa hậu nhí” JonBenet.
Karr bị bắt như thế nào?
Karr ở tầng 9 một chung cư tồi tàn ở Bangkok, Thái lan. Đấy là một phòng cho thuê với giá 160 USD/tháng. Những người hàng xóm kể lại, y là một gã cô đơn, ít nói và khá bí ẩn với những chuyến ra vào nước Thái âm thầm. Y vừa đi Malaysia về hồi tháng 6. Dưới nhà của Karr có một quán cà phê Internet mà y là khách hàng thường xuyên. Cách lên mạng của Karr cũng khá đặc biệt. Y luôn luôn quan sát những người bên cạnh, sợ họ xem lén màn hình của y. Nii, một nhân viên của quán, kể lại: “Anh ta không muốn nói chuyện với ai. Tôi không dám nói chuyện với anh ta vì lúc nào cũng thấy một khuôn mặt lạnh lùng. Hắn đến rồi đi rất đột ngột”.
Thứ ba 15-8, một thẩm phán ở Boulder ký lệnh bắt giam Karr. Tại Bangkok, một nhóm cảnh sát chìm Thái Lan và Mỹ đến tận nhà của Karr. Không có sự chống cự nào. Một cuộc họp báo chớp nhoáng đã diễn ra sau đó. Tại Trung tâm Báo chí Bangkok, Karr ngồi im lặng nghe các quan chức Thái Lan và Mỹ trình bày quan điểm của mình về vụ án.
Khi cuộc họp sắp kết thúc, Karr được dẫn ra khỏi phòng thì đột nhiên y lên tiếng muốn nói đôi lời với báo chí. Thế là Karr được dẫn trở lại phòng họp. Mắt y long lên khi hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Anh có giết JonBenet không? Karr trả lời chậm rãi, giọng trầm xuống: “Tôi ở bên cạnh JonBenet khi cô bé chết. Cái chết của bé là một tai nạn”. Karr không trả lời những câu hỏi khác. Hắn cũng nói “miễn bình luận” khi được hỏi có quan hệ gì với gia đình Ramsey không.
Bình luận (0)