xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chồng làm, vợ chịu?

NGUYỄN CAO

Taimour Abdulwahab al-Abdaly, kẻ đánh bom liều chết ở Stockholm - Thụy Điển cuối tuần rồi, trở thành khủng bố sau khi “lột xác” từ mùa chay 2007

Đó là tình tiết mới nhất trong vụ án làm rung chuyển thủ đô nước Thụy Điển hồi tuần rồi. Phóng viên nhật báo Anh Daily Mail đã đến nhà bà Maria Nedelcovici, bà ngoại vợ của Taimour, ở miền Nam Romania, tìm hiểu những bí ẩn đằng sau kẻ đánh bom liều chết 29 tuổi này.

 
Gặp nhau tại cái nôi khủng bố
 
Bà Nedelcovici nói trong nước mắt: “Chính Mona đã biến Taimour thành một kẻ cực đoan. Mona có thể cản ngăn chồng nhưng nó không làm. Vì vậy, tôi cho rằng kẻ có lỗi duy nhất chính là Mona”.
 
Bà Nedelcovici cho biết Mona Thwany chào đời ở Bucharest, thủ đô Romania, năm 1982. Mona là kết quả của một mối tình đa sắc tộc. Ông Abdul Thwany, cha của Mona, là người Iraq theo đạo Hồi. Mẹ của Mona là sinh viên Khoa Kiến trúc Mihaela ở Bucharest theo đạo công giáo.
 
Ông Abdul làm việc tại Iraq, tham gia chương trình tái thiết nước này của Liên Hiệp Quốc. Ông thường xuyên đi công tác ở các nước Trung Đông. Khi Mona còn bé, ông Abdul mang cả gia đình sang Algeria, định cư tại đây 10 năm.

img

Từ trái sang: Bà Mihaela, Taimour Abdulwahab al-Abdaly, Mona Thwany và ông Abdul Thwany
trong ngày Mona tốt nghiệp Đại học Bedfordshire năm 2005. Ảnh: Daily Mail

Algeria là một nước Bắc Phi thường xảy ra những cuộc xung đột đẫm máu giữa chính phủ và các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan. Có thể ở trong môi trường này, Mona đã bị ảnh hưởng ít nhiều.
 
Năm 1995, ông Abdul mang cả gia đình định cư ở Thụy Điển. Năm 2000, Mona theo cha hành hương ở Tunisia. Cũng trong thời gian này, Mona bắt đầu đội “burka”(khăn trùm đầu) và đeo mạng che mặt.
 
Trở về Romania sinh sống từ năm 2001, Mona lúc nào cũng mặc trang phục Hồi giáo truyền thống, tay chân giấu dưới lớp vải kín mít cho dù là mùa hè nóng nực.
 
Sau đó, Mona đến xứ sở sương mù học ngành báo chí và tâm lý học. Bà ngoại của Mona khẳng định Mona gặp Taimour ở Luton, một thành phố nhỏ gần thủ đô London - Anh, nơi có khoảng 20.000 tín đồ Hồi giáo.
 
Từ lâu, Luton được nhà chức trách Anh coi là cái nôi của chủ nghĩa khủng bố, luôn nóng bỏng với những cuộc biểu tình chống Mỹ tiến hành chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.
 
Đặt tên con là Osama
 
Taimour Abdulwahab al-Abdaly chào đời tại Baghdad ngày 12-12-1981 nhưng lớn lên ở Tranas, miền Nam Thụy Điển. Năm 1992, Taimour nhập tịch Thụy Điển. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2001, Taimour sang Anh học ngành vật lý trị liệu và tốt nghiệp Trường Đại học Bedfordshire năm 2004.
 
Ra trường, Taimour cưới Mona Thwany. Hai vợ chồng có hai con gái tên Amira (sinh năm 2007) và Aisha (2009). Tháng 6-2010, họ có thêm một con trai đặt tên là Osama, lấy tên của Osama Bin Laden, ông trùm của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Một cái tên nói lên nhiều điều.
 
Ngày 10-12, sau khi chụp bức ảnh các con cuối cùng, Taimour đáp máy bay đến Stockholm. 16 giờ ngày 11-12, Taimour lái một chiếc Audi 80 Avant chạy đến ngã tư đường Olos Palmes Gata và Drottninggatan đậu lại.
 
 
img
Aisha, Amira và Osama, bức ảnh các con do Taimour chụp lần cuối trước khi đánh bom liều chết
 
 
Trên xe chở một bình dầu khí hóa lỏng, một cái thùng chứa rất nhiều vật nhọn nhằm giết được càng nhiều người càng tốt. 48 phút sau, được kích hoạt từ xa, chiếc xe phát nổ giết chết 2 người đi đường.
 
Đúng 17 giờ, tại ngã tư Drottninggatan và Bryggargatan, ngay trung tâm thủ đô Stockholm, xảy ra vụ nổ thứ hai. Không ai chết ngoài thủ phạm. Gần đó có hàng ngàn người đang đi mua sắm tại các cửa hàng bán đồ Noel và một trạm ga xe điện ngầm.
 
Theo cảnh sát Thụy Điển, Taimour đeo bom chung quanh bụng, tay ôm một quả bom lớn và một vật được mô tả giống như nồi áp suất. Quả bom đã phát nổ bất ngờ có lẽ do trục trặc kỹ thuật khiến ý đồ sát hại thật nhiều người của thủ phạm bất thành.
 
Bia, nhạc và gái
 
Taimour trở thành kẻ quá khích từ khi nào? Cảnh sát Thụy Điển và Anh đang điều tra sự việc. Trước khi sang Anh học, Taimour được bạn bè mô tả là một thanh niên khoái uống bia, hẹn hò với bạn gái, trong đó có cả một cô gái Israel. Y cũng làm DJ giới thiệu đĩa hát trên đài phát thanh FM Hitz bởi rất thích nhạc trẻ.
 
Một người bà con giấu tên của gia đình ở Tranas, nơi Taimour sinh sống từ năm 11 tuổi, cho biết: “Ở Thụy Điển, Taimour là một thanh niên sống hạnh phúc, vô tư. Nhưng từ khi sang Anh, cháu nó đã bị quỷ ám mới có thể làm một việc kinh khủng như thế”.
 
Từ mùa chay năm 2007, Taimour “lột xác” trở thành một người hoàn toàn khác. Taimour thường phát biểu những ý kiến quá khích đến nỗi Trung tâm Hồi giáo Luton cấm y lui tới trung tâm lôi kéo thanh niên vào những hoạt động bất hợp pháp.
 
Ai đã biến đổi một thanh niên Thụy Điển bình thường thành một phần tử Hồi giáo quá khích? Có phải vợ của y như lời bà Maria Nedelcovici quả quyết?

Khi cảnh sát Anh đến nơi ở của vợ chồng Taimour, một ngôi nhà ba phòng trị giá 320.000 USD tại Bedfordshire, Mona Thwany tuyên bố không biết gì về hoạt động của chồng: “Tôi hoàn toàn không biết chồng tôi âm mưu gì và trở thành kẻ khủng bố khi nào”.

 
Trả lời phóng viên tờ báo Thụy Điển Expressen, Mona cũng nói hoàn toàn bất ngờ và không muốn phát biểu gì trong lúc này bởi “quá đau khổ và rối trí”.

Bà Noreen Hussain, 30 tuổi, một người hàng xóm, nhận xét Taimour là một người đàn ông của gia đình: “Anh ta rất yêu con, thường chơi bập bênh với chúng. Thật không ngờ!”.

 
Riêng chuyện bà Maria Nedelcovici kết tội cháu ngoại, các nhà báo không thể tiếp xúc với Mona để kiểm chứng.
 
Kỳ tới: Tạ lỗi với vợ con
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo