xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạ lỗi với vợ con

NGUYỄN CAO

Trước khi hành động, Taimour Abdulwahab al-Abdaly gửi một bức thư điện tử đến hãng thông tấn Thụy Điển bày tỏ sự hối lỗi vì đã nói dối vợ con

Lá thư bắt đầu bằng một giọng điệu đầy đe dọa: “Nhờ Lars Vilks và các bức tranh của ngươi vẽ nhà tiên tri Mohammed. Nhờ binh lính của các người ở Afghanistan. Nhờ sự im lặng của các người về tất cả những điều đó mà anh chị em, con cái các người sẽ chết giống y như anh chị em và con cái của chúng tôi chết”.
 
“Giờ đây, các quốc gia Hồi giáo đã thực hiện những gì đã hứa với các người. Chúng tôi đã có mặt ở châu Âu và Thụy Điển. Đó là một thực tế chứ không phải là sự tưởng tượng của ai đó.
 
img
 
Taimour Abdulwahab al-Abdaly tự giới thiệu trên Facebook. Ảnh: AFP
 
Hãy tha lỗi cho tôi
 
Nhưng tôi sẽ không nói gì nhiều về vấn đề này. Hành động sẽ nói thay chúng tôi chừng nào mà các người chưa chấm dứt cuộc chiến chống Hồi giáo, báng bổ nhà tiên tri và ủng hộ con heo Vilks”.
 
Bức thư tiếp tục: “Hỡi tất cả tín đồ Hồi giáo ở Thụy Điển, hãy nghe tôi nói: Đừng khom lưng, đừng nhịn nhục nữa vì đó là một lối sống rất xa lạ với Hồi giáo. Hãy giúp đỡ các huynh đệ và đừng sợ bất cứ ai, bất cứ điều gì, chỉ thờ phụng thượng đế của mình mà thôi”.
 
“Tôi cũng xin gia đình tha lỗi. Tôi không thể ngồi yên khoanh tay nhìn đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed bị con heo Vilks muốn làm gì thì làm.
 
Hãy tha lỗi vì tôi đã nói dối. Tôi không hề đi Trung Đông để làm việc kiếm tiền mà tôi đi thánh chiến. Tôi hy vọng rồi đây gia đình sẽ hiểu tôi. Tôi không thể nói ra điều đó với bất cứ ai”.
 
Lars Vilks là họa sĩ biếm Thụy Điển, người đã vẽ tranh xúc phạm nhà tiên tri Mohammed khiến thế giới Hồi giáo nổi điên. Thụy Điển cũng có quân tham chiến ở Afghanistan.
 

Các nhà điều tra Thụy Điển cho rằng đó là lý do để Taimour đánh bom tự sát ở Stockholm, cuộc đánh bom đầu tiên ở một thành phố châu Âu kể từ những vụ nổ ở London năm 2005. Vả lại, trong một thông điệp ghi âm đính kèm bức thư điện tử nói trên gửi cho hãng thông tấn Thụy Điển và SAPO (Cơ quan An ninh Thụy Điển), người có giọng nói được cho là của Taimour xác định rằng y tấn công Thụy Điển vì nước này ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan.

Rất may, cuộc tấn công bất thành. Chỉ có Taimour chết banh xác và vài người đi đường bị thương. Cơ quan Điều tra Thụy Điển đã đặt ra nhiều giả thuyết để giải thích “phép lạ” này.
 
Jan Garton, trưởng ngành tình báo Thụy Điển, giải thích với phóng viên AFP: “Giả thuyết mà chúng tôi cho rằng đáng tin nhất là thủ phạm gặp rắc rối khi kích nổ những quả bom mang trong người. Vì vậy, hắn bỏ chỗ đông người quay trở lại một chỗ vắng vẻ gần Drottningatan, một con đường thương mại sầm uất, để kiểm tra lại kíp nổ. Trong khi làm những thao tác kiểm tra, quả bom bất ngờ phát nổ giết chết thủ phạm ngay lập tức”.
 
img
 
Xác của Taimour trong một ngỏ vắng. Ảnh: BP
Tìm vợ hai
 
Cũng giống nhiều thanh niên phương Tây, Taimour có tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, phiên bản Ả Rập.
 
Taimour cho biết sở thích của y là xem chương trình truyền hình National Geographic, xài máy tính iPad của Apple và chơi trò chơi điện tử “Chiến tranh Mafia”. Taimour cũng tự giới thiệu: “Tôi là tín đồ Hồi giáo. Tôi rất tự hào là người tôn thờ nhà tiên tri Mohammed”.
 
Nhưng thú vị nhất là cách đây một năm rưỡi, Taimour từng vào trang web tìm bạn bốn phương Muslima để tìm vợ hai. Trong phần lý lịch trích ngang, Taimour tự giới thiệu sinh đẻ ở Baghdad, thủ đô Iraq, di cư đến Thụy Điển năm 1992 và sang Anh du học năm 2001.
 

Năm 2004, Taimour tốt nghiệp bằng cử nhân ngành vật lý trị liệu thể thao ở Trường Đại học Luton (nay là Đại học Bedfordshire) và đã có vợ.

Taimour tự khai có hai con gái, đứa lớn 3 tuổi rưỡi, còn đứa nhỏ 1 tuổi rưỡi. Vợ y là Umm Amira (tức Mona Thwany) làm chủ một thẩm mỹ viện chuyên làm tóc và trang điểm.
 
Taimour bày tỏ ý muốn cưới thêm một người Hồi giáo thuộc phái Sunni (hệ phái của Osama Bin Laden). Y bảo đảm rằng Amira đã đồng ý cho y cưới thêm vợ.
 
Taimour tự giới là một người “không giàu nhưng cũng không nghèo”, sẵn sàng cho tiền những ai cần. Taimour nói y cần một người vợ hiểu rõ mình và thông cảm với hoàn cảnh của y.
 
Để thuyết phục đối tác, Taimour vạch ra một tương lai tươi sáng: “Trong tương lai, tôi sẽ đến một nước Ả Rập để định cư”. Tuyệt nhiên chẳng có một lời lẽ gì chứng tỏ y là một người Hồi giáo quá khích.
 
Nằm ngoài vùng phủ sóng
 
Cơ quan An ninh Thụy Điển không hề có thông tin nào về Taimour Abdulwahab al-Abdaly. Sau vụ tấn công bất ngờ chiều thứ bảy tuần trước, các chuyên gia chống khủng bố của SAPO mới giật mình rà soát lại danh sách những kẻ tình nghi là người Hồi giáo quá khích đang sống ở Thụy Điển mà SAPO đang theo dõi.
 
Bảng danh sách kể trên có khoảng 200 người nhưng tuyệt nhiên không có tên Taimour Abdulwahab al-Abdaly. Malena Rembe, chuyên gia phân tích thuộc biên chế đơn vị chống khủng bố của SAPO, thú nhận rằng những người tình nghi đó được cho là chỉ có những hoạt động ủng hộ Al-Qaeda và Taliban ở Pakistan, AfghanistanSomalia chứ không đề cập bất cứ mối đe dọa nào đối với Thụy Điển.
 

Chuyên gia Rembe thừa nhận: “Sau vụ tấn công cuối tuần rồi, chúng tôi nhận thức rằng họ là một mối đe dọa nghiêm trọng cho người dân chúng tôi”.

Hiện nay, SAPO đang phối hợp với các cơ quan an ninh Anh, Mỹ để tìm hiểu ai đứng đằng sau vụ tấn công nói trên bởi vì có nhiều dấu hiệu cho thấy Taimour không hoạt động đơn độc.
 

Kỳ tới: Tiếng ho trong cuộn băng 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo