xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con dâu nhà Gaddafi kể chuyện: 47 ngày hôn mê

NGÔ SINH

Không thể hình dung được người từng được chọn kế nghiệp Muammar Gaddafi thường bị chứng động kinh và bị chấn thương tâm lý

“Seif al-Islam Gaddafi là một người đàn ông trí thức, khá thông minh. Anh ta có 3 bằng đại học, trong đó dường như có một bằng Đại học Oxford thì phải” - người vợ Nga Nadezhda của anh ta cho biết.
Thế nhưng, cô không hiểu vì sao anh ta lại không hiểu một số điều căn bản. Chẳng hạn như, khi xem phim Apocalipsis cùng với vợ, Seif bị sốc. Đó là bởi vì lần đầu tiên anh ta nghe nói về sự tồn tại của các bộ lạc cổ xưa.
Thực ra, ông Muammar Gaddafi vẫn dùng tác phẩm Tư bản luận của Karl Marx để dạy dỗ con trai. Đây có thể được coi là cuốn sách gối đầu giường của họ…

Ném vợ qua cửa sổ tầng 12

Nadezhda và Seif lẽ ra đã có con với nhau. Khi Nadezhda mang thai được 3 tháng, chiếc máy bay chở cô đã không bung ra được một bánh xe lúc hạ cánh. Máy bay bị rung lắc mạnh và thế là cô mất đứa con trong bụng...
Sau này, đời sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ đã bị suy sụp. Thế nhưng, theo luật của Hồi giáo, Nadezhda không thể nộp đơn xin ly dị. Đồng thời, bất cứ sự xung đột nào đều bị Seif dập tắt bằng vũ lực.
Cô nhớ lại: “Giữa tôi và Seif đã nổ ra một trận cãi nhau kịch liệt khi tôi than phiền về một người bạn của Seif hoàn toàn khỏa thân đi qua lại trước mặt tôi. Seif không tin. Hơn nữa, anh ta còn phát điên với tôi”.

Để trừng phạt vợ, Seif đã ra lệnh đưa cô vào hoang mạc. Suốt một tuần lễ, Nadezhda đã phải sống cùng với người tài xế và con lạc đà… Khi cô về nhà, bạn bè của chồng cô chẳng ngại ngùng gì khi thủ dâm ngay cả khi có mặt cô. Sau đó, cô đã quyết định thu dọn đồ đạc và chạy trốn về Moscow, chẳng báo cho ai biết.

img

Seif al-Islam và anh cả Mohammed (bìa trái). Ảnh: REUTERS

Một vài ngày sau, một người từ sứ quán Libya liên lạc với cô. Ông ta bình thản nói với cô: “Cô phải bay đến Vienna và làm hòa với Gaddafi (tức Seif)”.
Lúc đó, cô hy vọng Seif đã hồi tâm và rồi mọi sự sẽ như trước kia. Và cô đã bay đến với Seif. Thế nhưng, sự hồi tâm mà cô mong đợi đã không có.
Cô kể: “Chúng tôi nói chuyện trong một nhà hàng mà Seif đã bao cả buổi chiều hôm đó. Chúng tôi to tiếng với nhau. Sau đó, anh ta đánh tôi hai lần. Thế rồi, tôi không còn nhớ gì nữa. Mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Trước mặt là mẹ tôi và một nhân viên sứ quán Libya, anh ta đã có mặt ngay từ ngày đầu tiên để đuổi các nhà báo”.
Người ta nói Nadezhda đã bị hôn mê suốt 47 ngày. Các bác sĩ đều nhất trí quả quyết cô còn sống được là một phép mầu. Khi đó, báo chí địa phương biết về sự việc xảy ra nhưng các nhân viên sứ quán thuyết phục họ rằng cô leo lên cây và bị ngã, Seif là người đã cứu cô.
Thực ra, Seif đã ném cô qua cửa sổ tầng thứ 12 và cô đã rơi thẳng xuống đất. Thoạt đầu, các thầy thuốc nghĩ rằng cô sẽ tàn phế. Lúc cô tỉnh dậy, mẹ cô cho biết Seif đã trả tiền chữa trị và sau đó đã vào hoang mạc. Cả tháng trời, không một ai nhìn thấy anh ta…

Con trai Gaddafi sợ… gián

Ngày 23-8-2007, Seif trả lời phỏng vấn đài BBC và theo yêu cầu, vợ anh ta phải có mặt. Nadezhda nói: “Người ta dặn tôi trước những gì cần phải nói. Tôi nhớ khi ấy, tôi đã tỏ lòng biết ơn Seif vì đã cứu sống tôi và nói rằng tôi yêu anh ta”.

Sau thời gian đó, Nadezhda mới bắt đầu phân tích lối cư xử của Seif. Cô hồi tưởng: “Khi có mặt tôi, Seif không hề sử dụng ma túy. Anh ta cũng không uống nhiều rượu. Thế nhưng, cách cư xử của anh ta không thể gọi là thích hợp được. Có lần, anh ta đã cầm dao lao vào người bạn tốt nhất của tôi. Trong một lần nổi giận, anh ta đã bắn chết một con cọp. Anh ta còn thường bị động kinh”.

Nadezhda nghe kể lại rằng hồi nhỏ, Seif đã bị thương ở đầu. Chuyện xảy ra trong lúc cha anh ta bị mưu sát. Có lẽ vì vậy mà anh ta bị chứng động kinh.
Còn chấn thương tâm lý là do Seif chứng kiến cảnh giết người ngay trước mắt mình ở Nigeria khi mới được 4 tuổi. Kể từ đó, anh ta không thể chịu đựng được khi nhìn thấy máu. Hơn nữa, người đàn ông mạnh mẽ này lại còn sợ... gián.
Khi đã khỏe hẳn, Nadezhda rời bệnh viện ở Vienna và về Moscow. Cô lại đi làm ở một trong những câu lạc bộ thời trang của Moscow. Thế nhưng, cô vẫn chưa cắt đứt ngay mối quan hệ với chồng.
“Dần dần, khi phát sinh những vấn đề liên quan đến giới tính, Seif đã gọi điện cho tôi. Chúng tôi trò chuyện một hồi lâu nhưng ngay khi tôi nói giá dầu hạ thì anh ta giận dữ cúp máy. Chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng ở Moscow vào tháng 12-2008. Hồi đó, khi tôi đến khách sạn gặp Seif thì có 2 cô gái từ trong phòng chạy ra. Chúng tôi thỏa thuận rằng tôi sẽ có mặt ở Libya trong các buổi lễ gia đình và cuộc họp báo” - Nadezhda không giấu được vẻ buồn rầu. Như vậy, mối quan hệ vợ chồng của Nadezhda và Seif đã có thể cắt đứt.

Cả nhà nóng tính

Anh em trai nhà Gaddafi là những người nóng nảy. Cho đến nay, cánh nhà báo vẫn nhớ xì-căng-đan liên quan đến Motassim Bilal Gaddafi. Hồi đó, người ta đã không kịp che giấu giới báo chí chuyện anh chàng trẻ tuổi này đánh đập dã man người vợ của mình đang mang thai 7 tháng và hậu quả là các thầy thuốc đã không thể giữ được đứa bé.

Cách đây mấy năm, thi thể vợ của Saadi Gaddafi đã được phát hiện trên bờ biển Libya. Cô cũng đang có thai. Cô bị sẩy thai do bị đánh đập. Và sau đó, cô đã bị đánh đến chết. Báo chí không phanh phui chuyện này bởi người ta đã kịp bưng bít.
Nadezhda nói: “Tôi biết người phụ nữ tuyệt diệu này. Khi đi ngang qua những đứa trẻ Libya đói ăn, cô luôn dừng lại phân phát tiền và kẹo cho chúng”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo