xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con dâu Gaddafi kể chuyện người chồng trăng hoa

NGÔ SINH

Bản tính Seif al-Islam Gaddafi, con trai nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, lăng nhăng nhưng y lại là người cưng chiều vợ và không hề tiếc tiền để làm vợ vui lòng

Chuyện ra mắt cha chồng của cô con dâu Nadezhda đã diễn ra thật khác thường. Cô kể rằng sau đám cưới của cô ít lâu, cô đã được gặp cha chồng, ông Muammar Gaddafi. Cô nhớ lại: “Hôm đó, tôi và Seif (tức Seif al-Islam Gaddafi) đi vào hoang mạc, nơi cha anh thích lui tới. Anh dắt tôi đến gặp ông. Ông chỉ im lặng chìa tay cho tôi”…

Truy hoan tập thể

Đối với Nadya (tên gọi thân mật của Nadezhda), ông Gaddafi là một con người thật bí ẩn. Trong khi đó, theo báo Moskovsky Komsomolets, tính cách của Seif ngày càng lộ rõ trước mặt cô.
Cô nhấn mạnh: “Khi chúng tôi vừa mới hình thành mối quan hệ, tôi đã chẳng còn nhận thấy ở Seif bất cứ dấu vết gì của một thanh niên thông minh, cư xử đúng đắn ngày nào. Seif chẳng hề giấu giếm tôi về mấy cô nhân tình của anh ta. Thậm chí, anh ta vẫn thường đưa họ về nhà. Thoạt đầu, tôi làm ầm ĩ lên và khóc lóc. Thế nhưng, sau đó, tôi hiểu ra rằng không thể thay đổi được gì. Và tôi đành cam chịu. Có điều, tôi yêu cầu chồng mình thường xuyên đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe”.
img

Thuở nhỏ, Seif đã được đánh giá là một cậu bé thông minh. Ảnh: BIG PICTURE

Hơn nữa, Seif và đám bạn bè của anh ta không từ những cuộc truy hoan tập thể và đã cho quay phim tất cả cảnh đó. Đôi khi những điều vô lý đó lại trở thành chuyện hiển nhiên.
Cách đây 2 năm, Seif có tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp ở Ukraine. Nadya phụ trách việc tuyển lựa các cô gái. “Một số người đẹp đó đã nhảy thẳng từ bục diễn vào giường của chồng tôi” – Nadya cay đắng nói.

Theo lời Nadya, cha của Seif cũng không chê các cô gái Nga. Khác với con trai, ông ta thích những cô gái tóc vàng có thân hình bốc lửa nhờ được bơm silicon hơn.

Một hôm, Nadya và chồng cãi nhau một trận tưng bừng và cô bỏ về Crime với mẹ. Trong thời gian đó, ở Libya đã bắt đầu tháng Ramadan của người Hồi giáo.
Nadya nhớ lại: “Seif gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng anh ta không thể sống thiếu tôi được. Mặc dù vậy, tôi hiểu rõ rằng chỉ đơn giản là anh ta cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Bởi vì vào khoảng thời gian đó, anh ta không chỉ bị cấm uống rượu và rong chơi mà còn không được đưa phụ nữ lạ về nhà. Cha anh ta có thể giết chết con trai nếu anh ta vi phạm. Tôi vẫn không quay lại Libya”.
Thế nhưng, một tuần sau, anh của cô ở Donetsk gọi điện thoại cho cô trong cơn hoảng loạn, báo tin con trai anh đã bị bắt cóc. Sau này, đứa bé đã được trả về. Hóa ra Seif đã quyết định dọa dẫm cô bằng cách đó. Nadya biết rằng anh ta có những mối quan hệ lớn ở Ukraine.
Một thời gian sau, Nadya đã trở về Libya. Có lẽ, cô hy vọng rằng chồng đã hồi tâm. Cũng có thể cô sợ bị mất đi cuộc sống xa hoa, vương giả chăng?

Gia trưởng

Nadya mỉm cười nói: “Tôi làm gì có một đồng nào trong túi đâu mà gọi là giàu có mặc dù đôi lúc Seif đã chi tiền cho tôi rất hào phóng. Chẳng hạn, anh ta đã đề nghị mua cho tôi chiếc xe Bentley sang trọng để tôi đi lại ở Libya”. Cô không được phép đi đến các cửa hàng. Khi cần món hàng gì, cô cứ ra lệnh cho tài xế và anh này sẽ mang về.

Theo lời Nadya, món quà tặng duy nhất của chồng mà cô còn giữ cho đến ngày hôm nay là đôi bông tai bằng vàng trị giá nửa triệu USD.
Cô nhận xét: “Phải công nhận rằng anh ta là người có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực tặng quà. Một hôm, một người bạn thân của anh ta đến gặp tôi và yêu cầu: “Chúng tôi sắp kỷ niệm ngày cưới. Mời cô đi với tôi ra cửa hàng để giúp tôi chọn quà cho vợ”.
img

Seif al-Islam Gaddafi (giữa) tại sự kiện Opera Ball ở Vienna (Áo). Ảnh: IZLAMIZATION WATCH

Chẳng ai có thể nghĩ được rằng “đi ra cửa hàng” ở đây có nghĩa là “bay đến Milan”! Tại cửa hàng ở nước Ý, Nadya đã chọn một chiếc đồng hồ và dặn người bạn của chồng đặt món quà tặng này lên gối vợ kèm theo một mảnh giấy chúc mừng, như thế sẽ gây ấn tượng với vợ.
Thế nhưng, hôm sau, Nadya phát hiện chiếc đồng hồ đắt giá kia kèm theo mảnh giấy ghi lời chúc nằm trên gối của mình…

Trong nhà, thực tế là Nadya chẳng phải làm gì cả trừ phi thỉnh thoảng bạn bè của Seif nhờ cô nấu món cháo đặc sản Nga. Mọi việc đã có đám gia nhân lo liệu. Đồng tiền mà Seif trả cho họ thật chẳng thấm vào đâu so với công sức họ bỏ ra.
Trong nhà cô có 2 người Philippines. Họ thức dậy từ sáng tinh mơ để chuẩn bị bữa điểm tâm cho cả đám đông người ăn bám kia. Ngoài việc dọn dẹp và nấu nướng, 2 người này còn phải làm mọi công việc khi gia chủ yêu cầu.

Bản thân Nadya cũng bị Seif bắt buộc xoa bóp chân cho anh ta. Có những khi cô phải xoa bóp suốt 4 giờ. Việc xoa bóp chân này làm anh ta cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là trong lúc trả lời phỏng vấn, ngay trước mặt các nhà báo.

Cưng vợ

Trong một lần nhân sinh nhật của Nadya, người chồng đầy sáng tạo của cô đã đặt một bữa tiệc mừng với 20 cô gái Ukraine mà anh ta mua về trong mấy ngày trước đó. Sau này, anh ta thú nhận rằng lúc đó anh ta nghĩ người vợ xa nhà của mình sẽ cảm thấy vui khi tiếp xúc với những người đồng hương.

 
Kỳ tới: 47 ngày hôn mê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo