Những lời bình luận trên được đưa ra sau bài phát biểu của ông Gaddafi trên truyền hình quốc gia tối 22-3, khẳng định ông sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ: “Trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ đánh bại họ, dài hạn chúng tôi cũng sẽ đánh bại họ.”
Nhà lãnh đạo Gaddafi tuyên bố trên truyền hình hôm 22-3 rằng ông sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài. Ảnh: AP
Khi được hỏi về thời gian tham chiến của Anh, ông Nick Harvey, một quan chức Bộ Quốc phòng, nói: “Chúng tôi không biết điều này sẽ diễn ra trong bao lâu. Chúng tôi cũng không biết có lâm vào thế kẹt hay không và liệu lực lượng của ông Gaddafi có nhanh chóng suy sụp hay không.”
Ý kiến của ông Harvey đưa ra trong bối cảnh các quan chức Anh đang phải đối mặt với sức ép thông báo thời hạn cụ thể, chiến lược và kết quả về việc quân đội Anh tham gia vào chiến dịch không kích ở Libya. Ngoại trưởng Anh William Hague cũng cho rằng không thể đưa ra hạn định cuối cùng về vấn đề tham chiến của Anh: “Vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra dự đoán. Nó phụ thuộc vào điều gì sẽ xảy ra, mọi người sẽ phản ứng như thế nào ở Libya, phản ứng của chính quyền ông Gaddafi, tóm lại là phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố”.
Một người dân cầm poster hình ông Gaddafi khi đi ngang khu vực bị bom cày nát ở Tripoli. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính George Osborne trấn an mọi người rằng chi phí của cuộc chiến sẽ không vượt tầm kiểm soát, “chỉ khoảng vài chục triệu chứ không phải hàng trăm triệu bảng”. Theo ông George Osborne, chi phí nêu trên sẽ được lấy từ nguồn dự trữ ngân khố của Anh.
Bình luận (0)