Chiếc đồng hồ của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi (Ảnh: Reuters)
Như vậy, sau hàng thập kỷ "lưu lạc", di vật của Mahatma Gandhi cũng đã được hồi hương sau phiên đấu giá đầy kịch tính tại nhà tổ chức đấu giá Antiquorum Auctioneers. Theo định giá ban đầu, các vật dụng của ông Gandhi, gồm cặp kính tròn, dép xăng-đan da, đồng hồ bỏ túi, một chiếc bát và một chiếc đĩa, vào khoảng từ 20.000 - 30.000 USD. Tuy nhiên, những người tham gia đấu giá qua điện thoại và có mặt tại chỗ đã nhanh chóng đẩy mức giá lên nửa triệu USD và tiếp tục tăng cho đến mức cuối cùng là 1,8 triệu USD.
Những vật dụng của lãnh tụ Gandhi xuất hiện tại nhà đấu giá Antiquorum, New York ngày 5-3 (Ảnh: Reuters)
Phiên đấu giá từng phải hoãn lại sau khi Tổ chức vì hòa bình James Otis, chủ sở hữu các vật dụng trên, tuyên bố rằng Nhà tổ chức đấu giá Antiquorum đã rút lui và trả lại họ các vật dụng này chỉ một giờ trước giờ khai mạc. Tuy nhiên, cuối cùng luật sư của James Otis cho biết thân chủ của ông đồng ý bán đấu giá vì tin tưởng những vật dụng này sẽ được trao trả cho Chính phủ Ấn Độ. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã phản đối mạnh mẽ phiên đấu giá này vì cho rằng những vật dụng này là một phần di sản của Ấn Độ.
Cặp kính tròn của lãnh tụ Gandhi cuối cùng cũng trở về quê hương (Ảnh: Reuters)
Mahatma Gandhi sinh năm 1869 tại miền tây Ấn Độ. Ông là nhà sáng lập phong trào "bất tuân luật pháp và phản kháng không bạo động", mở đường cho chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập của Ấn Độ và giải phóng Ấn Độ và Pakistan vào ngày 14 và 15-8-1947.
Trong một cuốn sổ lưu trữ, Nhà Antiquorum cho biết Gandhi đã tặng cặp kính tròn cho một đại tá, người từng đóng vai trò cố vấn quân sự của ông, và nói rằng ông coi chúng như "đôi mắt" đã cho ông nhìn thấy một Ấn Độ tự do. Còn đôi dép xăng-đan với dây quai da giản dị đã được tặng cho một quan chức người Anh trong một lần chụp ảnh chung với ông Gandhi năm 1931. Chiếc đồng hồ bỏ túi nhãn hiệu Zenith xuất xưởng khoảng năm 1910-1915 đã được ông Gandhi tặng cho cháu gái Abha Gandhi – người từng làm trợ lý cho ông trong 10 năm và ở bên cạnh ông khi ông bị ám sát năm 1948.
Bình luận (0)