Người vợ đầu tiên của Michael Jackson (tên gọi thân mật là Jacko) là ca sĩ-nhạc sĩ Lisa Marie Presley, con gái của ông vua nhạc Rock’n Roll Elvis Presley.
Họ gặp nhau lần đầu tiên năm 1975 khi ban nhạc anh em nhà Jackson biểu diễn tại khách sạn sòng bài MGM ở Las Vegas, Mỹ. Sau đó, đầu năm 1993, họ nối lại mối quan hệ thân tình thông qua một người bạn. Ngày nào họ cũng tâm tình với nhau qua điện thoại.
Bị tố cáo xâm hại trẻ em
Lúc đó tâm trạng của Jacko hết sức đau buồn. Ông bị Evan Chandler tố cáo xâm hại tình dục con trai mình là Jordan Chandler, 13 tuổi. Jacko kết bạn với cha con nhà
Jordan
Một năm sau, tình bạn của Jacko với Evan gãy đổ. Người ta đã ghi âm được những lời đe dọa của Evan đại loại như: “Tôi sẽ làm sự nghiệp ca hát của Jacko tiêu tùng”. Theo Evan, con trai từng nói với ông rằng em bị Jacko cho uống thuốc an thần Sodium Amytal rồi sau đó sờ soạng em.
Jacko (che dù), ba đứa con và các vệ sĩ
Jordan
Cảnh sát khám xét trang trại Neverland mặc dù nhiều trẻ em khác và cha mẹ các em khẳng định rằng Jacko không mắc bệnh loạn dâm với trẻ em. Sự việc càng trở nên tồi tệ khi La Toya Jackson, chị của Jacko, lại lên tiếng tố cáo Jacko loạn dâm với trẻ em.
Mặc dù sau đó, bà chị La Toya rút lại lời tố cáo, Jacko rất đau khổ. Tiếp theo đó, Jacko còn bị khám xét thân thể 25 phút để đối chiếu với những lời tố cáo của
Không phải đám cưới giả
Trước những lời cáo buộc đáng xấu hổ được đăng tải rộng rãi trên các báo tạo ra một xì-căng-đan lớn trong làng giải trí Mỹ và thế giới, Jacko bị stress nặng, sức khỏe sa sút nhanh chóng, bỏ ăn và bắt đầu dùng thuốc an thần, thuốc ngủ... Chính lúc này, Lisa Marie trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của Jacko.
Lisa Marie tin tưởng Jacko vô tội và là nạn nhân của cha con nhà
Mùa thu năm 1993, Jacko đề nghị cưới Lisa qua điện thoại. Cả hai bí mật làm lễ cưới ở Santo Domingo, thủ đô nước Cộng hòa Dominican ở Trung Mỹ, ngày 18-5-1994. Trong hai tháng sau đó, cả hai vẫn phủ nhận sự kiện này. Lúc đó, báo chí tung tin cả hai làm đám cưới giả nhằm đánh bóng hình tượng Michael Jackson.
Sự thật như thế nào? Mới đây, sau khi Jacko qua đời, Lisa Marie khẳng định: “Chúng tôi không làm đám cưới giả như báo chí nói, tuy rằng đó là một mối quan hệ không bình thường giữa hai người không bình thường và thời điểm cưới là khả nghi. Tuy nhiên, tôi tin rằng anh ấy yêu tôi thật sự và tôi cũng yêu anh ấy rất nhiều” (People.com ngày 26-6-2009).
Trong tình yêu cũng có chút thương hại. Lisa Marie từng thú nhận rằng chị muốn giải cứu một Jacko đang ở trong tình trạng tự hủy hoại đời mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 2 năm. Họ ly dị ngày 18-1-1996 mà không có con vì Lisa Marie nói chị không muốn.
Con của người khác
Ngày 15-11-1996, Jacko cưới Debbie Rowe, 37 tuổi. Đám cưới được tổ chức lặng lẽ tại khách sạn Sheraton ở
Nữ điều dưỡng Debbie từng săn sóc Jacko 15 năm về trước khi Jacko chữa bệnh bạch biến tại bệnh viện bác sĩ Arnold Klein. Ban đầu là tình bạn “giữa hai người cô đơn” và sau đó là tình yêu.
Thật ra, cả hai không hề có ý định làm đám cưới. Mãi đến khi Debbie mang bầu 6 tháng, mẹ của Jacko can thiệp bắt Jacko làm đám cưới. Debbie sinh nở hai lần và ly dị sau 3 năm chung sống. Mới đây, bà Debbie tiết lộ trên tờ báo Anh News of the World rằng tuy hai người lấy nhau nhưng “chưa bao giờ ăn nằm với nhau” .
Hai đứa con mà bà sinh ra (Prince Michael Joseph Jackson JR, năm nay 12 tuổi và Paris Michael Katherine Jackson, 11 tuổi) đều không phải con của Jacko mà do bà thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng người khác.
“Tôi đã được trả tiền để làm chuyện ấy” – bà Debbie thú nhận. Bởi vậy, bà trao quyền nuôi con cho Jacko khi hai người ly dị năm 1999. Bà được nhận một số tiền lớn và một căn nhà trị giá 1 triệu USD ở thành phố
Lý do ly dị rất đơn giản: Bà không thể sinh con nữa. Bí mật này đã được bà giấu kín theo một văn bản ký kết hồi đó cho đến khi Jacko qua đời vào thứ năm tuần rồi.
Jacko chết để lại ba người con. Ngoài hai đứa con kể trên, ông còn có một người con thứ ba được đặt tên là Prince Michael Jackson II, năm nay 7 tuổi. Mẹ của đứa bé này cho đến nay vẫn chưa rõ là ai. Có tin Jacko thuê người đẻ giùm.
Jacko ra đi để lại ba đứa con mồ côi. Theo nhà báo Ian Halperin, tác giả quyển tự truyện của Jacko mang tên Những năm cuối cùng của Michael Jackson, trước khi chết mấy tháng, Jacko có làm giấy tờ bảo đảm cho ba con ông không bị ảnh hưởng gì đến chuyện ông mắc nợ như chúa chổm (khoảng 400 triệu USD).
Ông để lại cho con 200 bản nhạc chưa hề công bố của ông trị giá khoảng 100 triệu USD. Ông cũng dặn dò tất cả con của ông phải ở với bà nội (năm nay 79 tuổi) tại
Bình luận (0)