Sau khi giải phẫu xét nghiệm lần thứ hai, thi thể Jacko đã được Cơ quan Điều tra Los Angeles trả lại cho gia đình ngay trong đêm 26-6 và được đưa về một nhà xác bí mật để tránh các tay săn ảnh lén. Đây là điều chưa từng thấy và nó càng làm cho cái chết của Jacko tăng thêm phần bí ẩn.
Hãng tin Fox News dẫn một nguồn tin riêng cho biết các nhà điều tra hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy những vết sẹo trên khuôn mặt không son phấn của Jacko. Điều này phù hợp với những thông tin mới được tiết lộ trên báo chí, theo đó tình trạng sức khỏe của “vua nhạc pop” đã suy giảm lâu hơn người ta tưởng.
Michael Jackson, trước và sau khi giải phẫu thẩm mỹ
Sửa mũi bất đắc dĩ
Jacko bắt đầu sửa mũi năm 1979. Một chuyện làm đẹp bất đắc dĩ. Đơn giản là vì chiếc mũi của ông bị gãy, lỗ mũi bị xẹp trong một lần té ngã khi nhảy múa trên sàn diễn. Sự cố này xảy ra trước khi ông ăn mừng sinh nhật thứ 21 không lâu.
Không may cho Jacko, lần sửa mũi đầu tiên thất bại. Ông than phiền bị khó thở làm ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp ca hát của ông, cho nên ông nhờ bác sĩ Steven Hoefflin sửa mũi lần thứ hai, lần thứ ba (vào năm 1984), lần thứ tư (năm 1986, kèm theo chẻ cằm) và nhiều lần khác nữa. Jacko giấu kín những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ này. Mãi đến năm 1990, những người thân cận ông mới tiết lộ rằng Jacko đã sửa mặt, mũi 10 lần. Sự can thiệp quá mức này đã tàn phá dung mạo của ông.
Năm 1988, trong quyển tự truyện “Moon Walk” (tên một bước nhảy sáng tạo của ông), Jacko chỉ thừa nhận hai lần sửa mũi và một lần tạo hình cằm chẻ. Theo lời ông giải thích, ông làm như vậy vì đang ăn kiêng, làm ốm, vì muốn phù hợp với kiểu tóc mới và ánh sáng sân khấu. ông bác bỏ những tin đồn cho rằng ông sửa mắt, sửa má, sửa môi.
Màu da của Jacko cũng biến đổi sau những cuộc phẫu thuật trên vùng mặt của Jacko. Từ màu ngăm đen, nước da của Jacko dần dần trắng ra. Đúng như Jacko trình bày trong một cuộc phỏng vấn dài 90 phút của chương trình “Talk Show” nổi tiếng của “Nữ hoàng TV”, bà Oprah Winfrey, Jacko không dùng mỹ phẩm để làm trắng da. Ông tiết lộ rằng ông chỉ phát hiện nguyên nhân khiến cho màu da đổi màu là do bệnh bạch biến và bệnh lupút vào năm 1986. Đó là lý do ông phải luôn luôn trang điểm khuôn mặt để che giấu những mảng đen trắng loang lổ.
Ngoài những bệnh tật kể trên, Jacko còn có một tuổi thơ đầy những kỷ niệm đau buồn. Cứ mỗi lần nhắc đến thời thơ ấu, Jacko khóc. Josep Jackson, người cha mà Jacko luôn nói yêu mến, đã hành hạ anh em Jacko về thể xác và tinh thần từ lúc còn bé qua những buổi tập luyện ca hát nhảy múa triền miên, những đòn roi quất thẳng tay, những cách gọi tên thô lỗ (thằng Mũi Lớn...). Có lần, ông nắm giò Jacko chổng ngược, tay đấm vào lưng và mông. Jacko chỉ tiết lộ những điều khủng khiếp này trong cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey nói trên.
Nghiện thuốc
Cơ thể của Jacko đã thay đổi nhiều theo chiều hướng xấu sau khi ông làm ốm bằng cách ăn kiêng để có một “thân hình vũ công” lý tưởng. Năm 1994, Jacko chỉ cân nặng 48 kg, giảm 9,1 kg. Từ đó, có tin đồn ông mắc bệnh chán ăn. Đặc biệt sau khi bị tố cáo xâm phạm tình dục trẻ em (1993), Jacko càng gầy hơn do không ăn.
Ian Halperin, một nhà báo tự do thân cận với Jacko hơn 5 năm, đã từng dự báo cái chết của Jacko cách đây 6 tháng. Theo ông, đằng sau những bộ quần áo bắt mắt và khuôn mặt trang điểm nặng, Jacko là một ca sĩ không còn sức để hát, để nhảy múa trong những năm gần đây. Nguyên do là cơ thể Jacko thiếu một chất đạm bảo vệ phổi. Tình trạng này buộc Jacko phải thường xuyên chích Alpha-1 Antitrypsin để có thể sống bình thường. Nhưng thuốc chữa căn bệnh di truyền về gien này thường làm bệnh nhân gặp những rắc rối về đường hô hấp mà nặng nhất là tràn khí phổi. Đây cũng là cơ sở cho những tin đồn thổi rằng Jacko sắp được ghép phổi hồi năm ngoái. Riêng chuyện Jacko luôn luôn mang khẩu trang, theo nguồn tin của tờ báo khổ nhỏ Anh The Sun đăng hồi tháng 3 năm nay, là nhằm chống chọi với bệnh ung thư da tấn công phần trên cơ thể của ca sĩ, kể cả trên khuôn mặt bị biến dạng.
Jacko từng thú nhận ông nghiện thuốc chữa bệnh hồi năm 1993. Có ít nhất hai người thân cận với Jacko chứng kiến hằng ngày “vua nhạc pop” tự đầu độc bằng các loại thuốc, nhất là thuốc giảm đau, như thế nào.
Bác sĩ Deepak Chopra cho biết Jacko lạm dụng thuốc giảm đau từ năm 2005 và ông đã từng cảnh báo Jacko về hậu quả không lường của chuyện này cách đây 6 tháng. Bác sĩ Chopra cũng nói rằng bà vú chăm sóc ba đứa con của Jacko cũng thường gặp ông để bày tỏ sự lo lắng. Bà nói mỗi khi gọi điện cho Jacko nói về chuyện lạm dụng thuốc thì Jacko gác máy ngay.
Phát biểu trên tờ The Times số ra ngày 28-6, bà Grace Rwaramba, 42 tuổi, tiết lộ bà nhiều lần “rửa ruột” của Jacko sau khi ông uống quá nhiều loại thuốc nguy hiểm. Jacko mỗi ngày dùng đến 8 loại thuốc khác nhau, bao gồm cả 3 loại thuốc giảm đau gây mê mà bình thường chỉ cần uống một thứ đã nguy hiểm nếu không tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ.
Bà cho biết thêm: “Ông ấy ăn uống rất ít mà uống thuốc quá nhiều. Có những lúc sức khỏe ông ấy xấu đến mức ông không cho con cái đến gần”.
Bà Rwaramba, người
Kỳ tới: Hai lần bí mật cưới vợ
Bình luận (0)