xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình trở thành tiến sĩ của nữ cựu tù liên bang

Gia Minh (Theo ABC News)

(NLĐO)- Tiến sĩ Yolanda Perkins đang có tất cả: bà mẹ hai con hạnh phúc và thành đạt - đó không phải là con đường dễ dàng cho người phụ nữ Florida 39 tuổi, cựu tù nhân liên bang.

Vào năm 2004, cô Perkins bị bắt gặp ăn cắp thẻ tín dụng trong khi làm việc tại phòng thư tín. Năm đó cô sắp tốt nghiệp ĐH Central Florida. Cô bị kết án 3 năm tù giam về tội "đánh cắp thẻ tín dụng". Khi ở trong tù, cô cũng thường giam mình trong bóng tối và nghĩ đến chuyện tự vẫn.

"Ở tuổi 24, việc tôi đối mặt án tù không khác gì tôi hủy hoại bản thân và gia đình. Tôi cảm thấy rất cô đơn, cứ như thể mình là người duy nhất trên thế giới gây ra tội lỗi tày trời này. Tôi nghĩ bản thân không xứng đáng để tồn tại và cuộc đời của tôi đã kết thúc" - cô Perkins trả lời chương trình "Good Morning America" trong nước mắt.

Hành trình trở thành tiến sĩ của nữ cựu tù liên bang - Ảnh 1.

Tiến sĩ Yolanda Perkins hôn con gái của mình trong ngày cô tốt nghiệp. Ảnh ABC News

"Tôi không nghĩ đến việc mình sẽ bị buộc thôi học, tôi cảm thấy quá bối rối. Tại sao lại là tôi, tôi không sẵn sàng cho điều này. Đây chính là cái giá phải trả cho những gì tôi đã làm" - cô nói.

Trong thời gian chấp hành án tù, cô đã viết trong nhật ký của mình: "Nếu tôi yếu đuối và chấp nhận lối sống này, tôi sẽ trở nên chai sạn".

Cô được mãn hạn tù vào ngày 25-7-2006 và đi tìm việc. Theo cô, với trình độ học vấn của mình thì vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, vết nhơ trong hồ sơ đã khiến cô không thể nắm bắt được cơ hội. 

"Cô chỉ có thể làm một nhân viên tạp vụ nếu như văn phòng nhận cô" - người quản lý hồ sơ của cô cho biết. Cô không thể nào quên được lời bình luận này và kể từ hôm đó cô tự nhủ mình luôn phải cố gắng để vươn lên.

Hành trình trở thành tiến sĩ của nữ cựu tù liên bang - Ảnh 2.

Yolanda Perkins và chồng có hai đứa con. Ảnh: ABC News

Cuối cùng, cô đã được nhận vào làm biên dịch viên trong bộ phận nhân sự của Tập đoàn nhập khẩu Goodwill. Cô Perkins đã thuyết phục bà Becky, trưởng bộ phận, để có thêm một cơ hội, nhờ đó cô đã hoàn thành bằng cử nhân tại Trường ĐH Florida Gulf Coast năm 2007. 

Năm 2008, cô kết hôn với anh Dwight và hai người hiện có hai đứa con. Năm 2010, Cô hoàn thành bậc thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ y tế và khởi nghiệp với Công ty Swimmie Caps. Cách đây 3 tuần, cô chính thức nhận học vị Tiến sĩ tại Trường ĐH Nova Southeastern.

Ngoài ra, cô cũng đã phát hành cuốn sách có tên "Hậu quả" vào năm 2012. Cuốn sách mới nhất có tên "Hiện tại" được dự kiến phát hành vào ngày 15-7 tới.

Bên cạnh viết sách, điều hành công ty Swimmie Caps và nuôi con, cô còn sáng lập ứng dụng giúp cựu tù nhân tìm việc làm.

Những gì mọi người cần là một cơ hội và việc làm thứ hai để trở nên người hữu ích của xã hội -cô Perkins nói.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo