Bà Sharon cho biết: "Sau khi chồng tôi qua đời, Gracie nói với tôi rằng con bé không muốn đón Giáng sinh tại nhà năm nay, con bé muốn mở một quán café vào ngày đó theo mong ước chưa thành hiện thực của chồng tôi”. Bà nói thêm rằng bé Gracie giống cha từ bề ngoài đến cả tâm hồn và ông chắc chắn sẽ rất tự hào về con gái mình.
Hoàn thành di nguyện của cha
(NLĐO) – Cô bé người Anh Gracie McNulty, 15 tuổi, phải trải qua mùa Giáng sinh đầu tiên vắng bóng cha vào năm nay. Nhưng thay vì buồn bã suy sụp thì cô bé lại mở một quán cafe gia đình để phục vụ bữa ăn cho những người vô gia cư.
Bà Sharon cho biết: "Sau khi chồng tôi qua đời, Gracie nói với tôi rằng con bé không muốn đón Giáng sinh tại nhà năm nay, con bé muốn mở một quán café vào ngày đó theo mong ước chưa thành hiện thực của chồng tôi”. Bà nói thêm rằng bé Gracie giống cha từ bề ngoài đến cả tâm hồn và ông chắc chắn sẽ rất tự hào về con gái mình.
Bình luận (0)