
Mọi sinh hoạt của người Việt ở Mỹ trong thời gian đón Xuân bỗng dưng trở nên rộn ràng lạ thường. Tết là dịp để vui chơi, giải trí, ăn nhậu hay sum họp, lễ hội, đi chùa lễ Phật... Tết ở quê người dù không hoành tráng bằng nơi quê nhà nhưng cũng tưng bừng, đầm ấm.
Các thành phố lớn ở Mỹ có đông người Việt sinh sống, từ New York đến San José, Little Saigon, San Diego, Houston, Texas... mọi người, mọi nhà đều sửa soạn vui mừng đón một năm mới với truyền thống rất Việt Nam. Đặc biệt nhất là ở quận Cam (bang California), bao gồm cả thành phố lớn cận kề như Los Angeles, Long Beach có gần 200.000 người Việt cư trú. Trong những ngày Tết có hai hội chợ, một do giới trẻ là sinh viên, học sinh tổ chức và một hội chợ khác do cộng đồng người Việt ở đây điều hành. Mỗi hội chợ có một sắc thái riêng biệt nhưng cùng mang ý nghĩa hợp đoàn của một sắc dân thiểu số định cư chưa lâu lắm nhưng đã vươn lên, gặt hái được những thành tựu trong nhiều lĩnh vực.
Trong các hội chợ đều có trình diễn văn nghệ, múa lân, thi hoa hậu áo dài, thi bé khỏe bé ngoan cùng với các trò chơi giải trí, như bắn súng trúng thưởng, lô-tô, xóc bầu cua cá cọp, thi đánh cờ tướng... Vào hội chợ, bên cạnh các bô lão mặc áo dài khăn đóng là những bé gái, bé trai được cha mẹ cho mặc bộ lễ phục truyền thống Việt Nam: áo dài gấm đủ màu sắc và đầu các em được bịt khăn gấm, lụa. Ngoài đường thì có đoàn xe hoa trang hoàng lộng lẫy chầm chậm đi qua, có tiếng trống xập xình với vũ công múa nón, múa quạt...
Cách đón Tết của người Việt ở Mỹ thật đa dạng. Các siêu thị lớn nhỏ ở California đều đại hạ giá hàng tiêu dùng từ hàng khô đến đồ hộp, thịt, cá, tôm, cua... Nhiều siêu thị lớn còn nhập khẩu bánh chưng, trà, mứt,... từ Hà Nội, TPHCM qua bán với giá ưu đãi. Các gia đình Việt kiều đều nô nức mua về đón Tết.
Tại các mặt tiền cao ốc thương mại Phước Lộc Thọ, đối diện với đường Bolsa (quận Cam) là chợ hoa tự phát của các gia đình người Việt với nào là cúc vàng rực rỡ, quất trĩu quả chín vàng, mai tứ quý
4 cánh tươi tắn hoặc các gốc mai Nam Bộ sang trọng, đầy ắp hương Xuân.
Mai tứ quý giá rẻ, khoảng vài chục USD/chậu. Mai gốc Nam Bộ thì phải từ vài trăm USD đến 1.000 USD, ấy mà vẫn có người mua, chở về chưng nơi phòng khách trong những ngày Xuân. Ở chợ hoa tự phát này còn có hoa anh đào Cali màu hồng tươi hoặc hoa anh đào Nhật Bản màu đỏ sậm, bán rất chạy và cũng rất đắt. Ngoài các loại hoa kể trên, chợ hoa còn có hàng trăm giỏ hoa lan và bonsai uốn hình rồng, phượng hoặc trâu, bò, mèo, chuột... Đó là tác phẩm của các nghệ nhân nghiệp dư lớn tuổi vừa để trưng bày vừa để bán, làm cho không khí đón Tết của người Việt sinh động thêm.
Trong những ngày cận Tết, lễ hội tấp nập diễn ra tại các quán ăn bình dân hay nhà hàng sang trọng. Đó là dạ hội của những hội đồng hương người Việt ở Cali (khoảng 30 hội, như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị...). Những ngày cuối năm, họ gặp nhau để tâm sự, để cùng nhớ về quê cha đất tổ.
Đêm 30 Tết, giờ giao thừa, các bậc cha mẹ, ông bà đứng lặng trước bàn thờ tổ tiên khấn nguyện cho người thân năm mới an lành, may mắn. Trong giờ phút thiêng liêng giao mùa giữa năm cũ và năm mới, dường như ai cũng đầy tâm trạng, hiu quạnh và cô đơn. Những Việt kiều lớp trung niên, cao niên như tôi ở California luôn thầm lặng tự hỏi: Nhà của ta ở đây sao? Quê của ta có phải tại đây không? Và rồi, đã lắm lần tôi rưng rưng nước mắt. Không, ta đang ở quê người, còn quê nhà thì xa lắc, xa lơ... “Hỏi rằng người ở quê đâu? Thưa rằng: Tôi ở rất lâu quê nhà” (Chào nguyên xuân - Bùi Giáng).
Xuân về và rồi sẽ đi qua. Trong thời gian dằng dặc bao nhiêu năm, một dĩ vãng, một quá khứ vẫn còn hằn sâu, khắc đậm. Một Hà Nội, một Sài Gòn, một Huế, một Cửu Long sông nước bao la... tất cả và mãi mãi là hình ảnh thân thương của những người lưu lạc nơi xứ người.
San Diego, những ngày cuối năm 2011
Bình luận (0)