Một nghiên cứu về các loại dược phẩm mà phát xít Đức sử dụng cho thấy các bác sĩ và sĩ quan thời đó đã phát thuốc cho các tân binh để tăng sức bền và chiến đấu không biết mệt mỏi.
Binh sĩ của trùm phát xít Adolf Hitler được cấp ma túy và các hóa chất cực mạnh
Loại thuốc mà quân đội Đức sử dụng khi tràn qua Ba Lan, Hà Lan, Bỉ và Pháp có tên Pervitin - chất kích thích dòng methamphetamine (một loại ma túy tổng hợp) ngày nay có tên thông dụng là “hàng đá” (crystal meth).
Thời điểm phát xít Đức xâm lược Liên Xô năm 1941, hàng trăm ngàn binh lính đã dùng loại dược phẩm này. Theo tài liệu của quân đội Đức, khoảng 200 triệu viên Pervitin đã được phát cho lính phát xít Đức trong khoảng thời gian 1939 tới năm 1945.
Pervitin
Nhà tội phạm học Wolf Kemper, tác giả cuốn sách nổi tiếng về Đức quốc xã có tên “Nazis On Speed” cho hay: “Đây là vũ khí bí mật cuối cùng của Hitler hòng giành chiến thắng trong cuộc chiến ông ta đã thất bại từ lâu”.
Vào năm 1944, phát xít Đức đã phát triển một chất kích thích có mã D-IX, gốc cocaine cho binh lính tuyến đầu để giúp họ chiến đấu bền bỉ.
Dược phẩm này được thử nghiệm tại trại tập trung Sachsenhausen, bắc Berlin, nơi các tù nhân phải vác nặng gần 30kg mà vẫn vượt qua chặng đường 112km không nghỉ. Tuy nhiên kế hoạch đã bị gián đoạn do cuộc đổ bộ vào Normandie của Đồng minh vào tháng 6-1944.
Các tù nhân ở trại tập trung Dachau ở Đức cũng từng trở thành nạn nhân thử nghiệm của Phát xít Đức
Một nhà dược học thuộc Hiệp hội Các bác sĩ Đức (GDA) cho biết: "Mục đích của kế hoạch này là để biến các binh sĩ bình, thủy thủ và phi công bình thường thành những cỗ máy có khả năng hành động siêu phàm. Tuy nhiên, họ lại không lường hết được mặt trái của nó, đó là binh lính bị nghiện và phụ thuộc vào thuốc”.
Bác sĩ Otto Ranke, Giám đốc Viện Đa khoa và Sinh lý quốc phòng thuộc Học viện Quân y Berlin, người đứng sau kế hoạch Pervitin, đã phát hiện ra rằng loại thuốc đã tăng cường sự tự tin cũng như sức mạnh của người dùng.
100.000 từ nhân ở trại tập trung Mauthausen của Áo đã chết khi trở thành nạn nhân của một cuộc thử nghiệm thuốc phốt-pho của Phát xít Đức
Trên mặt trận phía đông, nơi cuộc chiến ác liệt nhất, binh lính đã sử dụng thuốc với số lượng cực lớn để duy trì chiến đấu trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà không biết mệt mỏi.
Vào tháng 1-1942, một nhóm 500 binh sĩ bị Hồng quân bao vây đã tìm cách thoát thân trong thời tiết -30 độ C mà không chút ngần ngại.
Sĩ quan quân y của đơn vị này ghi lại: "Tôi quyết định phát cho họ Pervitin khi họ bắt đầu nằm dưới tuyết chờ chết. Sau nửa giờ, họ cảm thấy khá hơn. Binh sĩ bắt đầu hành quân một cách trật tự, tinh thần được cải thiện và hưng phấn hơn".
Rất nhiều tù nhân trong các trại tập trung cũng trở thành nạn nhân của các cuộc thử nghiệm thuốc đáng sợ do các bác sĩ Phát xít Đức thực hiện, với mục tiêu giảm thiểu tối đa rủi ro cho binh bính của họ.
Tại trại tập trung Dachau, hàng trăm người đã chết cứng trong các bể nước đá khi các nhà thí nghiệm muốn tìm ra cách ưu việt hơn để cách ly với nước cho trang phục của các phi công thuộc lực lượng không quân Đức Luftwaffe.
Và tại trại tập trung Mauthausen ở Áo, hàng trăm tù nhân cũng trở thành vật thí nghiệm cho các loại thuốc mới.
Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Jörg-Dietrich Hoppe cho biết: “Tôi là trưởng nhóm cuối cùng của những cuộc nghiên cứu thời đó. Thực sự những cuộc thử nghiệm đối với những thứ lấy danh nghĩa là thuốc kiểu đó quả là quá sức chịu đựng”.
Bình luận (0)