
Xuất hiện trong phiên điều trần trước tòa ở Kirkcaldy hôm 10-8, ông nói với chánh án Richard McFarlane rằng ông sẽ không mặc gì hết vì ông thấy bộ quần áo hợp lý nhất là không mặc gì.
Stephen bị cáo cuộc gây rối vì không chịu mặc đồ đi lang thang ở những khu đông người và có trẻ em chơi đùa.
Gough trả lời gọn lỏn: “Tự do”
Chiều 20-7, cảnh sát bắt Gough ở thị trấn Townhill, Dunfermline, Fife – lúc bấy giờ ông mới được phóng thích 3 ngày sau 6 năm ở tù.
Hồi tháng 5-2006, Gough đã bị kết án 657 ngày do làm mất trật tự công cộng và khinh miệt tòa án. Ông đã khỏa thân ngay trước mặt vị thẩm phán và hội đồng xét xử.
Trong 10 năm, Gough đã bị kết án 17 lần. Hồi năm 2003, người đàn ông này đã được biết đến khi bắt đầu khỏa thân đi bộ từ Land’s End tới John O’Groats. Ông đã bị bắt nhiều lần và bị phạt 4 tháng tù giam tại nhà tù Inverness khi đến John O'Groats năm 2004.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Stephen Gough nói: “Để làm vui lòng mọi người, nhiều khi bạn phải từ bỏ nguyên tắc của chính mình. Tôi sẽ không từ bỏ điều mình thấy thoải mái (việc khỏa thân), song tôi có thể hiểu được vì sao người ta lại muốn mặc quần áo ở một nước lạnh như ở Scotland”.
Bình luận (0)