xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không chịu bán dâm, bị nhà chồng nhốt vào toilet

Bằng Vy (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Chỉ mới 15 tuổi, Sahar Gul đã đi lấy chồng. Từ chối bán dâm, cô bé bị nhà chồng đánh đập dã man và nhốt vào toilet 5 tháng liền.

Khi được giải cứu khỏi căn nhà địa ngục ở tỉnh Baghlan, phía bắc Afghanistan tuần trước, Sahar Gul đã ở trong tình trạng nguy kịch. Hàng xóm nghe thấy tiếng cô bé khóc và rên rỉ trong đau đớn nên đã báo cho cảnh sát.
 
img
Khi được giải thoát, Gul ở trong tình trạng nguy kịch
 
Điều tra bước đầu cho thấy Gul bị nhà chồng nhổ tóc và móng tay rồi nhốt vào một toilet tối tăm ở tầng hầm trong 5 tháng qua. Họ còn dùng điếu thuốc cháy dở châm vào người Gul và lấy kìm rứt thịt cô bé.
 
Dù nói chuyện rất khó khăn, nhưng Gul cũng cố trút nỗi lòng về những ngày tháng kinh hãi: “Nhiều tháng liền tôi bị nhốt trong toilet. Tôi chỉ được ăn, uống vừa đủ để sống sót. Mỗi lần tôi xin thêm thức ăn và nước uống đều bị từ chối. Nhà chồng đánh đập tôi, nhiều nhất là mẹ chồng”.
 
“Cô bé chỉ mới lấy chồng 7 tháng trước và từ quê nhà Badakhshan chuyển đến Baghlan sinh sống. Nhà chồng cố ép Gul bán dâm để kiếm tiền” – bà Rahima Zarifi, người đứng đầu cơ quan bảo vệ phụ nữ ở Baghlan cho biết.
 
img
Gul kể đã bị nhà chồng đánh đập dã man. Ảnh: EPA
  
Gul được chuyển đến bệnh viện ở thủ đô Kabul. Các bác sị cho biết Gul bị thương tổn cả tinh thần lẫn thể xác và phải điều trị nhiều tuần lễ mới có thể hồi phục. Nhiều khả năng cô bé sẽ được đưa sang Ấn Độ điều trị tiếp.
 
Ngày 31-12, sau 6 ngày điều trị, các vết sẹo và trầy xước trên người Gul đã khép miệng nhưng một bên mắt vẫn sưng vù.
 
Bộ trưởng Y tế Afghanistan Suraya Dalil nói: “Đây là một trong những vụ bạo hành phụ nữ tồi tệ nhất ở Afghanistan. Những kẻ thủ ác chắc chắn phải bị trừng phạt để làm gương”.
 
Hiện cảnh sát đã bắt mẹ chồng và chị chồng của Gul nhưng người chồng và cha chồng kịp thoát thân.
 
img
 Cô bé bị bạo hành vì từ chối bán dâm. Ảnh: Reuters
  
Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ về quyền phụ nữ kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ 10 năm trước nhưng phụ nữ Afghanistan vẫn phải đối mặt với các nguy cơ bắt cóc, cưỡng bức, hôn nhân cưỡng ép và bị bán như hàng hóa.
 
Bị chồng hành hạ hay bị ép lấy chồng nhưng hiếm có người phụ nữ Afghanistan nào dám bỏ trốn bởi sẽ bị xem là “phạm tội về đạo đức”. Trái khoáy hơn, nhiều nạn nhân bị cưỡng bức bị tống vào tù với tội danh quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, như trường hợp của cô gái Gulnaz.
 
Mới 19 tuổi, Gulnaz đã bị một tòa án ở Afghanistan kết án 12 năm tù giam vì tội quan hệ tình dục khi chưa kết hôn và tội ngoại tình dù thực tế cô bị chính chồng của chị họ hãm hiếp.
 
Ngồi tù cùng với con gái, kết quả của lần cưỡng bức đó, một thời gian, Gulnaz được “ban ơn” cho lấy kẻ đã hại đời mình để thoát tù tội. May mắn, cuối cùng Gulnaz được đích thân Tổng thống Harmid Karzai phóng thích.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo