Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Kỳ án Natascha Kampusch

NGUYỄN CAO tổng hợp

Natascha Kampusch là một cô bé người Áo bị bắt cóc ngày 2-3-1998. Lúc đó em mới 10 tuổi. Wolfgang Priklopil, kẻ bắt cóc, giam Natascha tại nhà suốt 8 năm cho đến khi em có cơ hội đào thoát vào ngày 23-8-2006. Khi Priklopil tự tử chết, Natascha đã nhỏ những giọt lệ thương xót

Natascha Kampusch bị Priklopil, 44 tuổi, bắt cóc lúc đang trên đường đi bộ từ nhà ở quận Donaustadt, thành phố Vienna, đến trường. Một nữ sinh 12 tuổi khai với cảnh sát rằng em thấy Natascha bị đẩy vào một chiếc minibus màu trắng có cửa kính toàn màu đen. Vì thầy cô giáo của nhân chứng cho rằng em học sinh này hay bịa chuyện cho nên cảnh sát không tin lắm vào lời khai của em.

Căn phòng không có ánh sáng mặt trời

Chuyện trẻ em bị bắt cóc tương đối hiếm ở Áo cho nên cảnh sát đã huy động một lực lượng cảnh sát và an ninh rất lớn để tìm kiếm Natascha. Vì thủ phạm không đòi tiền chuộc, người ta nghi ngờ có thể đây là một tên bệnh hoạn về tình dục, bắt cóc trẻ em để thỏa mãn thú tính. Một số giả thiết khác cho rằng Natascha là nạn nhân của một tổ chức mại dâm trẻ em hoặc chuyên bán nội tạng. Natascha lại mang trong người sổ thông hành (trước đó mấy hôm em cùng gia đình đi du lịch ở Hungary).

Cảnh sát đã xét hỏi tổng cộng 700 chiếc xe sơn trắng và có kiểu dáng minibus nhưng không lần ra manh mối nào. Điều mỉa mai là trong số những chiếc xe nói trên có cả xe của Priklopil nhưng cảnh sát không biết. Tên này sống ở Strasshof an der Nordbahn chỉ cách thủ đô Vienna chừng một giờ đi xe hơi. Priklopil giải thích với cảnh sát rằng y dùng chiếc xe để chở xà bần trong nhà đang sửa. Y cũng khai sáng hôm 2-3-1998 không đi đâu hết, ở nhà một mình. Cảnh sát tin vào lời khai của hung thủ, không chịu tìm hiểu thêm cũng bởi một phần Priklopil, vốn là kỹ thuật viên viễn thông, chẳng có tiền án tiền sự.

Natascha bị giam trong một căn phòng bí mật chỉ rộng chừng 5 m2. Đó là một căn phòng đặc biệt nằm dưới mặt đất 2,5 mét, không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng mặt trời. Cửa ra vào làm bằng thép nằm ẩn đằng sau lưng tủ đựng ly chén. Trong 6 tháng đầu, Natascha bị nhốt trong phòng cả ngày lẫn đêm. Sau đó, Priklopil cho phép em ban ngày lên nhà trên nhưng ban đêm phải trở về phòng giam ngủ. Những lúc y vắng nhà, Natascha cũng bị nhốt trong phòng. Vài năm sau, căn phòng được nâng cấp tương đối tiện nghi hơn.

img
Natascha trước khi bị bắt cóc
img
Natascha sau khi chạy thoát khỏi nhà Priklopil

Khi cảnh sát vào trong phòng, họ thấy có tivi, bàn ghế, quần áo, sách vở, trò chơi, nước đóng chai... Từ tháng 6-2005, Natascha được phép đi dạo trong vườn nhà. Từ tháng 2-2006, thỉnh thoảng Natascha được phép ra khỏi nhà. Có một lần Priklopil đưa Natascha đi trượt tuyết vài giờ. Trong mọi trường hợp, Priklopil không để Natascha có cơ hội nào để chạy trốn. Và cơ hội này đã tình cờ đến với Natascha vào ngày 23-8-2006.

Sáng hôm ấy, Natascha có nhiệm vụ dùng máy hút bụi làm vệ sinh chiếc BMW 850i trong sân vườn. Lúc 12 giờ 30 có người gọi vào máy điện thoại di động của Priklopil. Y vội bước ra ngoài nhà để nghe điện thoại vì tiếng ồn máy hút bụi quá lớn. Thừa dịp, Natascha nhảy hàng rào chạy trốn, vượt qua một con lộ khoảng 200 m, lại vượt rào và nhờ người qua đường gọi cảnh sát tới. Tuy nhiên, không ai quan tâm đến tình cảnh của cô. Cuối cùng Natascha gõ cửa sổ nhà một bà cụ 71 tuổi và nói: “Cháu là Natascha Kampusch”. Cảnh sát đến nhà bà cụ lúc 1 giờ 4 phút sau khi nhận được cú điện thoại của bà. Natascha lập tức được đưa đến đồn cảnh sát thành phố Deutsch Wagram.

Cảnh sát mau chóng xác định được cô gái đích thực là Natascha Kampusch qua xét nghiệm DNA, một vết thẹo trên người và sổ thông hành (tìm thấy trong phòng nhốt Natascha). Khi bị bắt cóc, Natascha cân nặng 45 kg. Tám năm sau, em chỉ cao thêm được 18 cm và cân nặng 48 kg. Natasha cho biết ăn uống rất thất thường trong suốt thời gian bị giam cầm.

Trong khi đó, Priklopil hay tin Natascha bỏ trốn đã lấy xe chạy trốn cảnh sát đến một trạm ga xe lửa ở ngoại ô Bắc Vienna. Y nhảy vào đầu xe lửa tự tử chết. Trước đó, y có nói với Natascha rằng “cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được ta lúc còn sống”.

Một tâm hồn bị xáo động

Bị giam cầm 8 năm trời trong hoàn cảnh như trên, sau khi được tự do, Natascha thể hiện một tâm lý hơi bất thường. Trong các dịp trả lời phỏng vấn của báo đài đôi khi Natasha có ý minh oan cho Priklopil nếu có chi tiết nào đó theo em là không đúng. Vì vậy, người ta ngờ rằng Natascha mắc hội chứng Stockholm, có một chút cảm tình với kẻ đã bắt cóc mình. Minh chứng cho chuyện này là sau khi kẻ thù chọn một cái chết dữ dội thì Natascha cảm thấy xót thương. Nguồn tin cảnh sát nói em đã khóc và đốt một cây nến cho Priklopil ở nhà quàn xác tên này. Natascha giải thích: “Priklopil là một phần trong cuộc sống của tôi, đó là lý do tôi thương tiếc cho y”. Và khi các nhà báo hỏi Priklopil có phải là một kẻ dâm ác không thì Natascha cải chính: “Không, Wolfi (tên gọi thân mật của Wolfgang Priklopil) không phải là người như vậy. Chúng tôi có một mối quan hệ đằm thắm”. Tuy nhiên, Natascha phủ nhận mình mắc phải hội chứng Stockholm.

Theo bản tuyên bố chính thức của Natascha sau khi đào thoát, Priklopil đối xử với cô khi thì tàn bạo, khi thì chứa chan tình thương. Đôi khi có những buổi sáng sớm, Priklopil đánh thức cô dậy để cùng ăn sáng. Y mua sách báo, tivi (kênh O1 chuyên về giáo dục và nhạc cổ điển) để cô tự học. Và cô học khá tốt. Sabine Freudenberger, nữ cảnh sát đầu tiên tiếp xúc với Natascha, tỏ ra ngạc nhiên vì “sự thông minh, vốn từ và hiểu biết của Natascha”. Natasha giải thích: “Tôi luôn có cảm giác thiếu thốn cái gì đó cho nên cố gắng tự học đủ thứ. Ngoài học chữ tôi còn học đan”.

Những lúc Priklopil bộc lộ bản tính hung ác, Natascha bị hắn đánh đập bầm tím cả người. Hắn cảnh báo Natascha rằng tất cả cửa chính và cửa sổ trong nhà đều gắn chất nổ. Hắn cũng nói có súng và sẵn sàng giết bỏ nếu em tìm cách trốn. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1 năm nay, Natascha cho biết nhiều lần bị bỏ đói gần chết. Em bị hắn hành hạ đến mất ngủ, bấn loạn tâm thần. Nguồn tin cảnh sát Áo cho biết Natascha từng thú nhận có “tiếp xúc tính dục” với Priklopil nhưng em không cho biết chi tiết.

Hiện nay Natascha vẫn được giữ ở một nơi kín đáo sau khi được gặp cha mẹ một ngày. Báo giới và gia đình không được tiếp xúc với em để các chuyên gia về tâm lý và phân tâm học giúp em ổn định tinh thần và thể chất. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo