xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lặng lẽ Tokyo

NGÔ SINH

Cuộc khủng hoảng hạt nhân đã biến Tokyo - một trong những thành phố lớn và đông dân nhất thế giới - trở nên vắng lặng

Đến ngày 17-3, đã có 14.650 người chết và mất tích trong trận động đất và sóng thần ngày 11-3. Hàng trăm đội cứu nạn trong nước và quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Trong quá trình tìm kiếm này có cả niềm hy vọng lẫn mất mát.

 
Mong ngóng người thân
 
Ở Natori, trên tường hội trường thành phố là danh sách những người tử vong. Trong đó, chỉ một số người có tên rõ ràng; những người khác chỉ được xác định bằng vài mô tả ngắn ngủi. Hãng tin AP nêu vài thí dụ: Nữ. Khoảng 50 tuổi. Có đậu phộng trong túi ngực trái. Nốt ruồi lớn. Đồng hồ đeo tay hiệu Seiko. Hoặc: Nam. 70-80 tuổi…
 
Còn ở các thị trấn và thành phố khác dọc theo bờ biển phía Đông Bắc nước Nhật, những danh sách như thế ngày càng dài thêm. Ở thị trấn công nghiệp Kamaishi, 70 nhân viên chữa cháy có máy dò phóng xạ cá nhân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Họ tìm thấy thi thể một phụ nữ bị nhét chặt bên dưới chiếc tủ lạnh trong ngôi nhà 2 tầng. Pete Stevenson, người đứng đầu các đội cứu nạn của Anh, cho biết: “Hôm nay và ngày mai vẫn có hy vọng tìm thấy người sống sót. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm”.
 
 
img
Nhiều quầy hàng trống trơn tại các siêu thị ở Tokyo. Ảnh: REUTERS

Ở những nơi tạm trú và những nơi công cộng, người ta bắt gặp nhiều mẩu giấy có ghi những lời lẽ nhắn gửi đầy hy vọng của những người đang tìm người thân. “Tôi tìm một người đàn ông 75 tuổi. Làm ơn gọi cho tôi nếu tìm thấy ông”. Hoặc: “Gửi Miyuki Nakayama: Mọi người trong gia đình đều ổn cả. Điện thoại di động không sử dụng được nhưng tất cả vẫn ở đây. Nếu con có thể về nhà được thì cứ về”. 
 
Kesen gần như là một “thị trấn ma”. Anh Miyuki Kanno – đang tìm thông tin về những người nhà mất tích – đoán rằng phải mất 20 năm Kesen mới trở lại như trước. Còn tại thị trấn Ofunato, xa hơn về phía Bắc, ông Keiichi Nagai, 72 tuổi, lại ít lạc quan hơn. Ông lắc đầu và lặp đi lặp lại: “Chẳng còn gì cả”.
 

Đồng yen tăng giá

Đồng yen hôm 17-3 tăng giá cao kỷ lục so với USD trong khi chứng khoán Nhật lại sụt giảm. Các nhà quan sát thị trường mong Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhật Bản can thiệp để làm đồng yen yếu đi. Theo họ, đồng yen mạnh sẽ khiến các nhà xuất khẩu Nhật thiệt hại.

Tuy nhiên, đồng yen sau đó đã giảm xuống mức 78,594 yen/USD sau khi có tin bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước nhóm G7 sẽ tổ chức hội nghị khẩn cấp vào tối 17-3 để bàn về phương cách bình ổn thị trường.

Ở Kesennuma, một thành phố ven biển, bà Kayoko Watabe đang ở cùng với người thân tại một nơi tạm trú không có điện và nước. Người phụ nữ 58 tuổi này vẫn mặc bộ quần áo khi sóng thần ập đến. Bà tâm sự: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến hoặc trải qua nỗi khổ sở như thế này. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là kiếm thức ăn và giữ ấm cơ thể”.
 
Kẻ ở, người đi
 
Trong khi đó, hãng tin Reuters miêu tả nhiều khu vực ở thủ đô Tokyo trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ. Nhiều trường học đóng cửa. Nhiều công ty cho phép công nhân ở nhà. Trong khi nhà chức trách đang cố ngăn chặn thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cách thủ đô 240 km về phía Bắc, nhiều khu vực ở Tokyo trông như một “thị trấn ma”.
 
Nhiều người lo dự trữ thực phẩm, sữa và các vật dụng. Ở các siêu thị và cửa hàng thực phẩm, một số quầy trống trơn. Nhiều người ở lì trong nhà hoặc tìm cách rời đi nơi khác. Hàng ngàn người xếp hàng ở các sân bay với hy vọng kiếm được tấm vé rời khỏi Tokyo. Các cửa hàng điện tử bán hết sạch loại máy đo mức độ phóng xạ để bàn, cỡ nhỏ. Một số khu vực ở Tokyo phải chịu cảnh tắt đèn tạm thời và giảm các dịch vụ xe lửa. Ông Kazushi Arisawa, tài xế taxi 62 tuổi, tỏ ra lo lắng: “Cứ giống như chủ nhật vậy, chẳng thấy bóng chiếc xe nào”.
 
Tuy mức độ phóng xạ ở Tokyo không đáng kể, người dân nơi đây vẫn lo lắng nhiều. Steven Swanson, 43 tuổi, người Mỹ, đến Tokyo với vợ là người Nhật, khẳng định: “Phóng xạ di chuyển nhanh hơn chúng ta. Thật đáng sợ. Có 3 mối đe dọa cùng lúc: động đất, sóng thần và rò rỉ phóng xạ hạt nhân”. Anh ở lì trong nhà nhưng vẫn nóng lòng muốn ra đi.
 
Một số ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Tokyo đã nhanh chóng di tản nhân viên trên những chiếc máy bay riêng. BNP Paribas, Standard Chartered và Morgan Stanley là những ngân hàng sơ tán nhân viên từ ngày 11-3. Ngoài ra, hàng ngàn người tràn ngập các công ty hàng không tư nhân yêu cầu được sơ tán, khiến giá cả tăng vọt.
 
Tại trụ sở tập đoàn Sony ở quận Shinagawa, chỉ 120 trong số 6.000 nhân viên còn làm việc. Mami Imada, người phát ngôn của Sony, cho biết nhiều người ở nhà do gặp khó khăn về phương tiện giao thông.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo