xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộ mặt “quái vật” loạn luân

Hải Ngọc (Theo BBC)

(NLĐO)- Lần đầu tiên kể từ khi phiên tòa bắt đầu từ hôm 16-3, kẻ loạn luân nước Áo mới bị lộ mặt khi bị camera quay hình trong phiên xử tại thị trấn St Poelten.

img
Fritzl lộ mặt trong ngày xử thứ hai (Ảnh: Getty Images)

Theo lời luật sư bào chữa, bị cáo Josef Fritzl – người đã cầm tù và cưỡng bức con gái ruột 24 năm trời – cảm thấy rất xấu hổ nên đã che mặt bằng một tấm bìa hồ sơ khi vụ xử được bắt đầu.

Phiên tòa đã cử một bác sĩ tâm lý theo sát Fritzl trước và trong suốt những ngày xử để bảo đảm bị cáo không tìm cách tự sát. Theo lời kể của nhân viên canh giữ bị cáo, bác sĩ này luôn đi cùng Fritzl và sẵn sàng trò chuyện trong những giờ nghỉ giữa phiên.

img
Tấm bìa che mặt Fritzl thường trực (Ảnh: Internet)

Trong ngày thứ hai của phiên tòa, thành viên bồi thẩm đoàn dành hàng giờ xem đoạn video ghi lời khai của Elisabeth, cô con gái bị Fritzl cưỡng đoạt - và anh trai cô. Hiện chưa có chi tiết nào về đoạn băng trên cũng như phản ứng của Fritzl được tiết lộ. Đến lúc này, Fritzl đã nhận tội loạn luân và “một phần” tội cưỡng dâm, nhưng vẫn khăng khăng phủ nhận tội nô lệ hóa và tội sát nhân đối với đứa bé được sinh ra năm 1996. Theo công tố viên, đứa bé bị bệnh nặng nhưng Fritzl không chịu đưa nó đi bệnh viện. Tuy nhiên, kẻ loạn luân cho rằng đứa bé bị chết non.

img
Ảnh: Internet

"Sáng mai sẽ là phần biện hộ cuối cùng. Phán quyết có thể được đưa ra vào chiều mai, 19-3", phát ngôn viên của tòa án ở thị trấn St Poelten cho biết. Áo không có án tử hình nên chắc chắn Fritzl chỉ bị ngồi tù. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng không dễ để chứng minh tội sát nhân đối với Fritzl. Riêng với tội nô lệ hóa thì mức án tối đa là 20 năm tù, một số tội danh khác có mức án tổng cộng là 15 năm.

Thời gian gần đây có thêm thông tin về một chuyến thăm viếng kỳ lạ. Một người đàn ông được cho là một đặc vụ cao cấp đến gặp Fritzl tại nhà giam. Nhưng cuộc gặp đã bị cắt ngang sau khi quan chức nhà tù phát hiện ra người đàn ông này đang cố thuyết phục một vụ làm ăn “hết sức riêng tư” với bị cáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo