xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ loạn luân chấn động nước Áo: "Quái vật" Fritzl che mặt ra tòa

Hải Ngọc (Theo BBC, Telegraph)

(NLĐO)- Josef Fritzl – kẻ loạn luân đáng sợ của nước Áo bị kết tội giam cầm và cưỡng bức chính con gái ruột của mình trong suốt 24 năm trời – đã ra tòa hôm 16-3. Bị cáo 73 tuổi bước vào phòng xử với tấm bìa hồ sơ che kín khuôn mặt hòng tránh khỏi giới truyền thông và những người quan sát.

“Chờ đón” Fritzl là những tội danh: cưỡng bức, loạn luân, áp bức, nô lệ hóa và tước đoạt tự do. Ngoài ra, hắn còn bị buộc tội sát hại một trong số những đứa con chung với con gái.

img
Kẻ loạn luân che kín mặt hòng tránh giới truyền thông (Ảnh: Telegraph)

Vụ xử này được xem là một trong những vụ chấn động nhất trong lịch sử Áo gần đây và thu hút khoảng 200 phóng viên khắp thế giới đến thị trấn St Poelten để tham dự phiên khai mạc. Chưa tới 100 phóng viên được phép vào phòng xử nhưng chỉ một lúc trước khi bắt đầu, thẩm phán đã mời họ ra để bảo vệ sự riêng tư cho gia đình bị cáo. Thậm chí, chính quyền còn ban hành một vùng cấm bay bên trên tòa án để ngăn chặn các hãng tin dùng trực thăng để chụp hình từ trên không.

img
Kẻ loạn luân và nạn nhân - cũng chính là con gái ruột - của mình (Ảnh: Internet)

Phiên tòa sẽ nghe lời khai được thu sẵn – kéo dài trong nhiều giờ - của người con gái kẻ loạn luân và cũng chính là nhân vật trung tâm của vụ kiện. Những chi tiết đã qua sàng lọc của mỗi ngày xử sẽ được chuyển cho báo chí vào mỗi buổi trưa. Dự kiến phiên xử chỉ kéo dài khoảng 1 tuần và phán quyết có thể được đưa ra vào ngày 20-3 tới đây.

Theo cáo trạng, Fritzl đã giam cầm con gái mình - Elisabeth – ròng rã 24 năm trời trong căn hầm ngay dưới nhà hắn từ khi cô mới 18 tuổi. Khi đó, Fritzl nhờ con gái cùng xuống hầm để khiêng phụ một cái cửa vào garage. “Sau khi khiêng cánh cửa đi, hắn ra lệnh Elisabeth vào phòng làm việc và buộc cô ngồi xuống một cái ghế. Tiếp theo, hắn chụp thuốc mê cô rồi lôi cô vào một phòng giam không có cửa sổ mà hắn làm sẵn”, cáo trạng ghi rõ.

img
Căn phòng dưới tầng hầm - nơi Elisabeth bị giam 24 năm (Ảnh: Getty Images)

Lúc đầu, Elisabeth bị xích tay vào cột kim loại đằng sau 1 cái giường khiến cô chỉ có thể di chuyển khoảng nửa mét. Sau đó, hắn nới lỏng xích một chút để cô có thể đến được toilet nhưng vẫn bị xích cả ngày lẫn đêm trong khoảng từ 6 – 9 tháng. Và chỉ hai ngày sau khi bắt giam con gái, hắn cưỡng bức cô và sinh ra đến 7 đứa con chung.

img
Khu vực quanh nhà Fritzl khi vụ việc bị phanh phui (Ảnh: Internet)

Theo luật sư bào chữa, Fritzl sẽ thừa nhận hầu hết các tội danh, trừ cáo buộc giết người đối với cái chết của đứa trẻ sinh năm 1996. Xác của đứa bé được cho là đã bị Fritzl thiêu cháy trong lò sưởi. Công tố viên cho rằng hắn giết đứa trẻ vì nó bị bệnh nặng không thể cứu chữa, nhưng Fritzl biện hộ rằng nó bị chết non. Vụ việc chấn động này chỉ bị phanh phui khi đứa con gái lớn của Fritzl và Elisabeth bị bệnh nặng và phải nhập viện vào tháng 4-2008.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo