icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ nhân ngư gợi tình

THẢO HƯƠNG

Đặng Tân Minh, người cặp bồ với 4 quan chức ngoại giao Hàn Quốc ở Thượng Hải, chỉ là cò visa hay điệp viên của Trung Quốc?

Hôm nay, 13-3, một phái đoàn điều tra của chính phủ Hàn Quốc lên đường  đến Thượng Hải để làm rõ vụ xì-căng-đan tình ái có yếu tố tình báo giữa một mỹ nhân Trung Quốc và 4 quan chức ở Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải.

 
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết phái đoàn điều tra liên ngành bao gồm các viên chức Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc. Mục đích cuộc điều tra là tìm hiểu các tài liệu mật của Chính phủ Hàn Quốc đã lọt vào tay bà Đặng như thế nào và xác minh những lời cáo buộc tham nhũng và quan hệ lăng nhăng của một số viên chức ngoại giao.
 
Đặng cô nương là ai?
 
Vụ việc vỡ lở từ tháng 11 năm ngoái sau khi chồng bà Đặng làm đơn tố cáo vợ ngoại tình nhưng mãi đến ngày 8-3 vừa qua, các cơ quan truyền thông đại chúng Hàn Quốc mới đồng loạt đưa tin tức và hình ảnh về người phụ nữ được một tờ báo ở Seoul đặt cho biệt hiệu là “mỹ nhân ngư gợi tình”.
 
Theo các nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, Đặng Tân Minh, năm nay 33 tuổi, là vợ của một doanh nhân Hàn Quốc họ Jin. Bà Đặng đã ly dị chồng. Bà sống trong một căn hộ sang trọng trị giá hàng triệu USD ở ngoại ô thành phố Thượng Hải. Hằng ngày, bà lái một chiếc BMW dòng cao cấp vốn là biểu tượng của những người phụ nữ thành đạt ở Trung Quốc.
 
Sau khi ly dị, bà Đặng giành quyền nuôi con. Con bà học trong một trường quốc tế với chi phí nghe đâu lên tới 30.000 USD/năm (khoảng 630 triệu đồng).
Kênh truyền hình Mỹ ABC News cho biết bà Đặng đi đâu cũng khoe gia đình bà thuộc hạng có máu mặt cho nên quen biết lớn chẳng hạn ông thị trưởng Thượng Hải mà nhiều lần người ta bắt gặp bà nói chuyện thân mật với ông này.
 
 
img

Bà Đặng trên đường phố Thượng Hải. Ảnh: KOREA HERALD


 
Trong một số trường hợp, bà Đặng đã từng chứng minh thực lực. Theo tờ Korea Times, có một lần chiếc vali của một nhà ngoại giao Hàn Quốc bị hải quan Trung Quốc bắt giữ tại sân bay Thượng Hải. Chỉ cần bà gọi vài cú điện thoại, chiếc vali đã được trả về với khổ chủ mà không kèm theo điều kiện nào. Nhà ngoại giao này, theo tờ The Herald Korea, là viên chức Bộ Kinh tế họ Kim, năm nay 42 tuổi, công tác ở Tổng Lãnh sự quán Thượng Hải từ năm 2008.
 
Ông Kim đến Thượng Hải gặp bà Đặng tháng 11-2008 và nhờ bà này tư vấn về việc tham gia Hội chợ Triển lãm thế giới Thượng Hải 2010. Từ chỗ quen biết đến chỗ thân tình trên mức tình cảm, ranh giới thật mong manh. Thế nhưng có tin tháng 5-2010, ông Kim đã cãi nhau dữ dội với bà Đặng về chuyện cấp visa. Ông Kim than thở đã bị bà Đặng “đe dọa” kể từ dạo đó.
 
Theo nhật báo Chosun Ilbo, bà Đặng từng khoe với ông Park, 48 tuổi, viên chức Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc tại Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Thượng Hải, rằng bà có họ hàng với cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình. Về chuyện này có tin đồn bà Đặng còn tự nhận là con gái của nhà lãnh đạo Trung Quốc này. Ông Park là một trong 4 lãnh sự Hàn Quốc dính “bẫy tình” của bà Đặng từ năm 2006.
 
Ngoài ông Park và ông Kim nói trên, bà Đặng còn cặp bồ với một ông lãnh sự nữa họ Hur, 41 tuổi, cựu viên chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Riêng quan hệ giữa bà Đặng và ông Kim Jung-ki, cựu Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thượng Hải, phái đoàn điều tra chính phủ Hàn Quốc sẽ làm rõ trong những ngày tới.
 
Ông này không thừa nhận có quan hệ tình ái với bà Đặng nhưng lại có những hành động đáng ngờ cho thấy ông nói dối như thúc ép ông Hur phụ trách khâu cấp visa ưu tiên luôn dành cho bà Đặng và tiết lộ thông tin nhạy cảm về mặt chính trị cho bà này.
 
Cố vấn kinh doanh
 
Bà Đặng Tân Minh là một khuôn mặt quen thuộc trong giới kinh doanh Hàn Quốc ở Thượng Hải. Tờ  Korea Times cho biết ngoài chiếc “bẫy tình” giăng ở Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, người đàn bà bí ẩn họ Đặng còn thâm nhập giới kinh doanh Hàn Quốc ở Thượng Hải.
 
Bà Đặng đang làm cố vấn cho Công ty Skinfood Trung Quốc theo nhượng quyền của Công ty Mỹ phẩm dưỡng da Hàn Quốc Skin Food.
 
Skinfood thuê bà Đặng từ năm 2009 và trả lương gấp đôi so với bình thường: 85.000 nhân dân tệ (NDT)/năm (1 NDT= 3.174 đồng) vào năm 2009 và 90.000 NDT năm 2010. Người thuê bà là giám đốc điều hành Công ty Skinfood Chi nhánh Thượng Hải đã nghỉ việc hồi năm ngoái. Có một điều chưa rõ, theo một số tờ báo địa phương, ông này là người Trung Quốc nhưng công ty mẹ Skinfood khẳng định ông là người Hàn Quốc.
 
 
img
Bà Đặng chụp ảnh thân mật với các lãnh sự Hàn Quốc. Ảnh: AP
 
 
Một trong những nhiệm vụ của bà Đặng là “bôi trơn” thủ tục xin giấy phép nhập khẩu sản phẩm của Skinfood. Nếu thông thường phải mất 6 tháng thì đối với bà Đặng, chỉ  mất một tháng, đủ thấy “thế lực” của bà này.
 
Kể từ ngày có cố vấn họ Đặng, Công ty Skinfood Trung Quốc làm ăn tấn tới. Năm 2009, doanh thu của công ty đạt 2,74 tỉ won, tăng 98 triệu won so với năm 2008.
 
Theo tờ Chosun Ilbo, bà Đặng cũng làm cố vấn cho hai công ty xây dựng Hàn Quốc mở rộng hoạt động sang Trung Quốc. Cũng giống như Skinfood, hai công ty này trả lương cho bà Đặng rất cao vì bà này có quan hệ rộng với các quan chức cao cấp Thượng Hải.
 
Kỳ tới: Nghi án gián điệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo