xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO bị điều tra tội ác chiến tranh ở Libya

Bằng Vy (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ điều tra các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh nhằm vào binh lính NATO tham chiến ở Libya. Trong khi đó, binh lính NTC đã quay súng bắn nhau ở Tripoli.

Điều tra cả 3 lực lượng tham chiến
 
Báo cáo với Liên Hiệp Quốc ngày 1-11, ông Luis Moreno-Ocampo, trưởng công tố của ICC, cho biết sẽ điều tra cả binh lính NATO lẫn lực lượng của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) và quân chính phủ cũ của ông Gaddafi về các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
 
“Tất cả cáo buộc trên sẽ được điều tra công bằng và độc lập” – ông Moreno-Ocampo đảm bảo.
 
img
Trưởng công tố ICC Luis Moreno-Ocampo cho biết sẽ điều tra cả NATO, ICC và lực lượng Gaddafi. Ảnh: Reuters
 
Trong những tuần cuối của cuộc nội chiến, lực lượng của ông Gaddafi tố cáo các cuộc không kích của NATO đã giết chết 85 thường dân ở thị trấn Ziltan.
 
Tướng Khaled Hemidi dưới thời ông Gaddafi cũng đâm đơn kiện ra một tòa án dân sự ở Brussels – Bỉ, trong đó buộc tội NATO không kích giết chết vợ và 3 con của ông ta ngày 20-6 ở thị trấn Surman.
 
Đối với ông Gaddafi, ngoài cáo buộc thảm sát người biểu tình, ông Moreno-Ocampo cho biết nhà cựu lãnh đạo này còn bị điều tra xem có ra lệnh cưỡng bức hàng loạt hay không.
 
Các cáo buộc nhằm vào ông Gaddafi có thể sẽ được hủy bỏ do ông này đã chết vào ngày 20-10. Tuy nhiên, người con trai Saif al-Islam và cựu chỉ huy tình báo al-Senussi sẽ tiếp tục bị điều tra. Cả 3 người trên bị ICC phát lệnh truy nã từ ngày 27-6.
 
Đồng thời, ông Moreno-Ocampo cho biết Saif al-Islam Gaddafi đang tìm đường trốn khỏi Libya với sự hỗ trợ của lính đánh thuê trong khi vẫn liên lạc với ICC để thương lượng điều kiện đầu hàng. Một trong những điều kiện tiên quyết có thể là yêu cầu ICC không dẫn độ Saif ngược về Libya.
 
img
Saif al-Islam đang thương lượng điều kiện đầu hàng với ICC. Ảnh: Reuters
 
 “Các thẩm phán có thể quyết định có dẫn độ Saif đến một nước nào khác hay không. Tuy nhiên, chúng tôi kêu gọi các nước láng giềng hành động để ngăn cản Saif đào thoát” – ông Moreno-Ocampo cho biết.
 
Lính NTC quay súng bắn nhau
 
Rạng sáng 31-10, hàng trăm tay súng NTC đã nã đạn vào nhau ở bệnh viện trung tâm Tripoli. Đây là cuộc đụng độ lớn nhất trong hàng ngũ quân nổi dậy kể từ khi ông Gaddafi bị lật đổ.
 
Vụ việc bắt đầu khi các tay súng đến từ thị trấn Zintan xộc vào bệnh viện để tìm giết một người đã bị họ bắn trước đó. Theo lời các nhân chứng, nhóm tay súng này say khướt.
 
Khi bị bác sĩ yêu cầu ra ngoài, một tay súng rút súng ra bắn. “Người này bị bắn hạ nhưng sau đó hàng trăm tay súng Zintan kéo đến bệnh viện với súng máy và bắt đầu xả súng” – Mohamad Hamza, một binh lính của lữ đoàn Tripoli, kể lại.
 
Lữ đoàn Tripoli có nhiệm vụ bảo vệ bệnh viện lập tức nổ súng chống trả, đồng thời gọi cứu viện từ khắp Tripoli. Súng nổ ác liệt từ 1 giờ sáng đến tận bình minh khiến 2 tay súng thiệt mạng và 7 tay súng khác bị thương. Cả 2 bên sử dụng toàn vũ khí hạng nặng, kể cả súng máy và súng chống máy bay.
 
Cửa trước bệnh viện và lối vào rơi vãi đầy vỏ đạn. Các bác sĩ cùng bệnh nhân phải tháo chạy, khiến 2 bệnh nhân lớn tuổi qua đời vì đau tim. 
 
img
Hàng ngàn tay súng NTC từ chối giải giáp bất chấp yêu cầu của chính quyền mới. Ảnh: AFP
 
“Chúng tôi không tin nổi là họ lại bắn chúng tôi. Tôi đã nói với họ rằng các anh đang bắn vào bệnh viện chứ không phải lữ đoàn 32 của Gaddafi. Cuối cùng, một tu sĩ có mặt và thuyết phục họ ngừng bắn. Họ cũng giao nộp 3 tay súng cho hội đồng quân sự Tripoli” – Hamza nói.
 
Cuộc đọ súng càng đong đầy nỗi lo lắng về việc không ai kiểm soát nổi hàng ngàn tay súng đang đồn trú ở Tripoli trong khi chính quyền mới ở Libya vất vả để lập lại luật lệ và trật tự.
 
Áp lực phải giải giới lực lượng nổi dậy cũ càng đè nặng lên NTC, nhất là khi các tay súng phớt lờ yêu cầu giải ngũ và giao nộp vũ khí đã được đưa ra nhiều tuần trước.
 
Binh lính đến từ Zintan được tiếng là hung dữ bậc nhất trong hàng ngũ NTC trước kia và cũng là lữ đoàn dẫn đầu trong cuộc tiến chiếm Tripoli. Tuy nhiên, họ cũng nhanh chóng trở thành nhóm binh sĩ cướp bóc và gây rối nhiều nhất. Hàng ngàn tay súng Zintan kiên quyết ở lại Tripoli thay vì trở về quê nhà ở vùng núi phía nam Tripoli.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo