xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người bán cá bị nghiền chết, cả nước Morocco phẫn nộ

H.Bình (Theo BBC)

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân Morocco ngày 30-10 biểu tình tại nhiều thị trấn và thành phố sau khi một người bán cá bị nghiền đến chết bên trong xe rác khi tìm cách lấy lại cá bị cảnh sát tịch thu.

Vụ việc của người bán cá tên Mouhcine Fikri xảy ra tại thị trấn Al-Hoceima ngày 28-10, khiến nhiều cư dân mạng tức giận.

Theo phương tiện truyền thông Morocco, cảnh sát đã tịch thu và tiêu hủy mớ cá kiếm của ông Fikri sau khi ông mua tại cảng. Lý do cảnh sát đưa ra là cá kiếm không được phép đánh bắt tại thời điểm này trong năm.

Đoạn ghi hình phát trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện cho thấy ông Fikri nhảy vào phía sau xe rác để lấy cá của mình, sau đó bị máy nén nghiền đến chết.


Đám tang của người bán cá Mouhcine Fikri ở thị trấn Al-Hoceima thuộc miền Bắc Morocco Ảnh: REUTERS

Đám tang của người bán cá Mouhcine Fikri ở thị trấn Al-Hoceima thuộc miền Bắc Morocco Ảnh: REUTERS

Sự việc này gợi nhớ lại vụ tự thiêu của một người bán trái cây ở Tunisia trong năm 2010, châm ngòi cho phong trào “Mùa xuân Ả Rập” trên khắp thế giới. Đức vua Mohamed của Morocco ra lệnh cho các quan chức đến thăm gia đình ông Fikri ngay sau khi sự việc xảy ra.

Ngoài Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mohamed Hassad cũng tuyên bố mở cuộc điều tra rốt ráo chính xác những gì đã xảy ra. Ông Hassad khẳng định: “Không ai có quyền đối xử với ông ấy như thế. Chúng tôi không thể chấp nhận các quan chức cứ nhắm mắt nhắm mũi hành động trong lúc nóng giận hoặc không tôn trọng quyền của người dân”.

Mặc dù các nhà hoạt động cáo buộc cảnh sát đã ra lệnh cho nhân viên xe rác nghiền ông Fikri nhưng cảnh sát phủ nhận cáo buộc trong một tuyên bố hôm 30-10.

Biểu tình ở Rabat ngày 30-10 Ảnh: REUTERS
Biểu tình ở Rabat ngày 30-10 Ảnh: REUTERS

Các cuộc biểu tình chống chính phủ rộng khắp hiếm thấy ở Morocco được cho là do các nhà hoạt động của phong trào 20-2, những người tổ chức các cuộc biểu tình trong mùa xuân Ả Rập năm 2011, tiến hành.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đám đông như vậy trong vài năm qua, ít nhất là kể từ năm 2011. Mọi người đều cảm thấy như bị xe rác nghiền nát”, theo lời của nhà hoạt động Houssin Lmrabet tại thị trấn Imzouren - nơi tổ chứ một cuộc biểu tình sau đám tang của ông Fikri. Các cuộc biểu tình cũng đã được tổ chức tại các thành phố Al-Hoceima, Casablanca và thủ đô Rabat.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo