xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người thân cận của ông Gaddafi ồ ạt bỏ trốn

Thu Hằng (Theo DailyMail, AP)

(NLĐO)- Thêm 12 người tìm cách trốn chạy tới Anh theo bước ngoại trưởng Libya Musa Kusa, chế độ của ông Gaddafi đang trên bờ vực sụp đổ. Báo chí thế giới dành cho họ bốn chữ “bộ tá hèn hạ”.

Theo các nguồn tin an ninh của Anh khẳng định 2 bộ trưởng của Libya có liên hệ từ lâu với Anh đêm qua đã ở thủ đô Tunis (Tunisia) và đang trong quá trình thảo luận với các quan chức tình báo Anh và Pháp.

img


Một thông tin hiện đang khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, đó là lãnh đạo tình báo và đại sứ Châu Âu của ông Gaddafi cũng đang trên đường “đào tẩu”.
 
Một nhóm khác gồm khoảng 6 hoặc 7 bộ trưởng, nhà ngoại giao và quan chức chinh phủ đã tới Tunisia và không có ý định quay về.
 
Ông Ali Abdessalam Treki, cựu Đại sứ Libya tại LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng (LHQ) khóa 64, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Phi (AU) thông báo tại Cairo, Ai Cập hôm qua rằng ông đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với chế độ Gaddafi. Ông tuyên bố: “Đất nước Libya của chúng tôi phải có quyền sống tự do và dân chủ.”
 
Các nhà chức trách tại London đã kiểm tra các báo cáo tối hôm qua, cho thấy ông Tarek Khalid Ibrahim, phó đại sứ Libya tại London cũng đang rút lui.
 
Ít nhất 6 quan chức cấp cao nữa của ông Gaddafi đã tuyên bố với cơ quan tình báo Anh rằng họ sẽ theo chân ngoại trưởng Kusa và rút chạy tới Anh.
 
Chứng kiến những người thân cận đồng loạt bỏ đi, đại tá Gaddafi vẫn giữ vững lập trường chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, ông tuyên bố người ra đi không phải là ông mà chính là các lãnh đạo phương tây, những người đã làm tiêu hao một lực lượng không nhỏ quân đội của ông. Đó là thông điệp ông Gaddafi đưa ra thông qua đài truyền hình quốc gia Libya  hôm 31-3.
 
Ông Gaddafi lên án lãnh đạo các quốc gia đang tham gia tấn công lực lượng của ông “chịu tác động của một cơn cuồng quyền lực”.
 
"Giải pháp duy nhất cho vấn đề này à họ phải rút hết ngay lập tức thì may ra nhân dân của họ mới tha thứ”, truyền hình quốc gia Libya dẫn lời ông Gaddafi.
img
Ngoại trưởng Libya Musa Kusa sang Anh hôm 30-3
 
Các quan chức Anh cho rằng sự bỏ trốn của ngoại trưởng Libya Musa Kusa hôm 30-3 là một điểm mốc cho thấy sự tan rã trong nội bộ của chế độ Gaddafi và tạo ra hiệu ứng khiến nhiều người bỏ chạy theo.
1.000 người đã thiệt mạng
 
Khoảng 1.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa quân nổi dậy Libya và lực lượng trung thành với ông Gaddafi, chính phủ Anh cho biết trong báo cáo nhân quyền hôm 31-3.

Văn phòng ngoại giao Anh cũng cho biết họ thực sự kinh hoàng với các báo cáo về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong cuộc xung đột này, bao gồm việc sử dụng các biện pháp tra tấn, hành hình, bắt giữ bất hợp pháp, từ chối trợ giúp y tế và hỗ trợ nhân đạo.
 
Các nguồn tin an ninh Nhà Trắng cho hay ông Kusa cuối cùng cũng đã quyết định trốn chạy vì cho rằng nếu ở lại sẽ sớm bỏ mạng vì cuộc không kích của Nato.
 
Nguồn tin cho biết: “‘Ông Kusa sợ sẽ bị thủ tiêu qua hòm thư của mình.”
 
Không nhiều sự phản bội có thể làm tổn thương đại tá Gaddafi như sự phản bội của ngoại trưởng Kusa – người không chỉ là một đầu sỏ khét tiếng của cơ quan tình báo Libya, mà còn  là vị cố vấn, người thầy thông thái có ảnh hưởng không nhỏ tới 6 con trai của ông Gaddafi.
 
Tối 31-3, ông Kusa đã có một cuộc làm việc ngắn với cơ quan tình báo MI6 (Anh) ở một nơi an toàn tại Anh. Ông được hỏi về nơi ở và trạng thái sức khỏe của ông Gaddafi.
 
Chính Phủ Anh cũng đề nghị ông Kusa tuyên bố công khai việc ông rút lui rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tối đa hóa tác dụng truyền thông của hành động này.
 
Nhiều tội phạm chiến tranh "nhởn nhơ" ở Anh
 
383 tội phạm chiến tranh đang sống ở Anh mặc dù Chính phủ Anh không ngừng kiên quyết khẳng định rằng xứ sở sương mù sẽ không trở thành nơi ẩn náu của những tội phạm tàn bạo khét tiếng. Dưới đây là một số trong 383 người đó:

img

Tên: Đại tá Tharcisse Muvunyl
Cáo buộc: giết người hàng loạt (giết 25 trẻ em) trong vụ diệt chủng tại Rwanda năm 1994.
Nơi ẩn náu: London.
 

img

Tên: Celestin Ugirashebuja
Cáo buộc: giết người hàng loạt và phân phối súng tại Rwanda.
Nơi ẩn náu: Walton-on-the-Naze, Essex.
 

img

Tên: Tiến sĩ Vincent Bajinya (hiện đổi thành Vincent Brown)
Cáo buộc: giết người hàng loạt trong vụ diệt chủng tại Rwanda.
Nơi ẩn náu: bắc London
 

img

Tên: Felicien Kabuga
Cáo buộc: điều khiển cuộc tàn sát gần 1 triệu người trong vụ diệt chủng tại Rwanda.
Nơi ẩn náu: không rõ, nhưng ông này được khẳng định có tới Anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo