xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người tình giấu mặt

THẢO HƯƠNG

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến gia tộc họ Quách rơi vào cảnh nồi da xáo thịt là mối tình đầu của ông Walter Kwok

Trước khi cưới vợ theo sự sắp đặt của cha, người đồng sáng lập Công ty Địa ốc Tân Hồng Cơ lớn nhất Hồng Kông và châu Á, ông Walter Kwok (Quách Bỉnh Tương) đã có người yêu tên Đường Cẩm Hương (tên tiếng Anh là Ida Tong), một cô gái dung nhan “bình bình”, không có chân dài, nước da ngăm đen nhưng thông minh và sắc sảo, cá tính mạnh mẽ.

Tình xưa nghĩa cũ

Ông Walter rất muốn cưới Ida, nhiều lần định đưa về nhà ra mắt cha mẹ nhưng ngay từ đầu đã bị cha từ chối thẳng thừng. Mẹ và các em của ông cũng tỏ ra lạnh lùng. Tuy không nói ra nhưng có lẽ Đường cô nương bị chê già (lớn hơn Walter 5 tuổi) lại đen đúa, xấu xí.

Walter Kwok đành chia tay với mối tình đầu để cưới vợ theo kiểu truyền thống của các gia tộc nhà giàu Trung Hoa “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Cuộc hôn nhân đầu tiên với cô Lyndia Ku năm 1982 không kéo dài được bao lâu thì tan rã.
Người vợ thứ hai Wendy Lee cũng không có ảnh hưởng gì lắm đối với doanh nhân Walter Kwok, mặc dù chính bà này cùng với mẹ chồng đứng ra thương lượng với tướng cướp Trịnh Tử Cương để chuộc chồng về trong một vụ bắt cóc làm chấn động cả Hồng Kông lúc bấy giờ.

Dù đã có vợ, Walter vẫn “tình xưa nghĩa cũ” với người tình đầu tiên mà biểu hiện rõ ràng nhất, theo nhật báo Anh ngữ The Standard (Hồng Kông), là vào thời điểm sau vụ bắt cóc. Ông không chỉ gặp gỡ thường xuyên người tình cũ mà còn nhờ bà Ida Tong - vốn là một vị luật sư giỏi, am hiểu thương trường - làm cố vấn.

img

Từ trái sang: Ba anh em Raymond, Walter và Thomas Kwok lúc chưa xảy ra sóng gió. Ảnh: SHKC

Nắm giữ cương vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc (CEO) Tân Hồng Cơ, ông Walter đã xúc tiến một chiến lược đầu tư rất táo bạo từ năm 2006 mà theo dư luận là có sự tham mưu của bà Ida Tong. Theo tiết lộ của nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), bà Ida Tong có tham vọng thâu tóm các dự án đầu tư cửa hàng siêu thị và kinh doanh ở Trung Hoa lục địa của Công ty Tân Hồng Cơ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hai người em của ông Walter phản đối quyết liệt.

Không phải là người của Tân Hồng Cơ nhưng được chủ tịch Walter ưu ái, bà Ida Tong nhiều lần thay mặt ông đàm phán với đối tác, theo tiết lộ của The Standard. Một nguồn tin thông thạo Công ty Tân Hồng Cơ kể lại có một lần Ida Tong tự giới thiệu là “bà Walter” với một khách hàng muốn mua nhà của công ty, có quyền quyết định việc mua bán.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn dẫn đến xung đột nghiêm trọng giữa ba anh em nhà họ Quách là Walter có ý định đưa tình nhân vào Hội đồng Quản trị Tân Hồng Cơ. Trước nguy cơ này, bà Quảng Tiêu Hằng, mẹ Walter và hai em trai của Walter lập mưu phế truất ông. Đó chính là nguyên nhân sâu xa của vở kịch “chủ tịch Walter mắc bệnh tâm thần cần nghỉ ngơi ở nước ngoài” diễn ra trong ngày 18-2-2008.

Camilla Hồng Kông

Khi ông Walter Kwok bất ngờ bị mẹ và 2 em trai hất cẳng ra khỏi chức chủ tịch và tổng giám đốc điều hành Công ty Tân Hồng Cơ, “tình bạn” giữa ông và Ida Tong càng thêm khăng khít. Trong 3 tháng du lịch bất đắc dĩ ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông, Walter Kwok không đi với vợ Wendy Lee mà đi với “bạn” Ida Tong.

Theo tờ Eastweek, chính sự kiện nói trên đã làm cho bà Quảng Tiêu Hằng nổi giận và bênh con dâu ra mặt. Phát biểu trên tờ Eastweek, bà tuyên bố lấy làm tiếc vì đã để cho con dâu đau khổ suốt một thời gian dài. Những người bạn của bà kể, bà Quảng thường than thở: “Tôi đã nói chuyện với nó nhiều lần nhưng nó đâu có nghe”.

Khi câu chuyện nói trên được phổ biến ra ngoài, báo chí Hồng Kông đặt cho bà Ida Tong biệt danh “Camilla Hồng Kông”. Ý nói bà Ida Tong giống bà Camilla Parker từng là người yêu của hoàng thái tử Charles ở Anh trước khi ông này cưới bà Diana, về sau trở thành phu nhân của ông năm 2005 sau khi bà Diana tử nạn ở Paris.

Nhận định rằng con trai đã quá lậm vì tình, bà Quảng Tiêu Hằng từng đề nghị chia 20 tỉ đô la Hồng Kông (HKD) cho Walter để lập công ty riêng nhằm tránh xung đột với 2 em trai về vấn đề tài sản công ty. Walter từ chối đề nghị của mẹ bởi giá trị cổ phiếu của ông ở công ty là 48 tỉ HKD.

Không có cách nào khác, tháng 10-2010, bà Quảng – với tư cách là chủ tịch - tuyên bố cơ cấu lại các công ty trực thuộc Tân Hồng Cơ. Theo đó, Walter chỉ còn giữ chức vụ giám đốc cố vấn Tân Hồng Cơ, không có quyền biểu quyết.

Mất mát quá nhiều, Walter không chịu thua. Theo tờ SCMP, Walter Kwok đã gặp các điều tra viên ICAC (cơ quan chống tham nhũng) trình bày những gì ông biết về mối quan hệ giữa Tân Hồng Cơ và quan chức cấp cao chính quyền đặc khu. Francis Lun, thuộc công ty môi giới Lyncean, nhận định trên tờ The New York Times: “Sau khi bị tống cổ ra khỏi công ty, ông ta đang thực hiện một cuộc trả thù ngọt ngào”.

Đó là tất cả hậu trường chuyện hai ông Thomas Kwok và Raymond Kwok, đồng chủ tịch Công ty Tân Hồng Cơ, bị ICAC bắt giữ ngày 29-3 vừa qua về tội tình nghi hối lộ cùng một lúc với ông Rafael Hui, cựu nhân vật số 2 chính quyền Hồng Kông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo