xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ nội chiến ở Thái Lan

Lục San

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi giải quyết tình hình bằng con đường hòa bình

Ngày 15-5, đụng độ giữa quân đội Thái Lan và những người chống đối bước sang ngày thứ ba. Đường phố ở thủ đô Bangkok đã trở thành bãi chiến trường. 22 người chết và hơn 170 người bị thương kể từ ngày 13-5 khi chính phủ cô lập khu vực rộng 3 km2 mà phe áo đỏ chiếm đóng.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 49 người thiệt mạng và ít nhất 1.630 người bị thương. Thêm vào đó, nhiều người đã bị bắt tại hiện trường các vụ đụng độ. Con số này không được công bố.


Những vụ đụng độ đã tiếp tục xảy ra ở một số nơi trong thủ đô Bangkok. Đường phố vắng bóng người đi mua sắm và du khách trong khi nhiều cột khói đen bốc lên giữa các tòa nhà cao tầng và các khách sạn.


Theo hãng tin AP, bạo lực liên tục gia tăng suốt ba ngày đã dấy lên mối lo rằng Thái Lan đang đi dần đến tình trạng bất ổn do cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hai tháng qua. Quân đội nói họ không bắn để giết chết những người biểu tình. Tuy vậy, những người chống đối cho biết binh lính đã bắn vào đầu ba người trong số họ. 


img
Người dân rời khỏi nhà đi nơi khác sau khi binh lính và những người biểu tình đụng độ ngày 15-5. Ảnh: REUTERS


Trong khi đó, từ New York, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi những người chống đối và chính quyền nỗ lực tránh bạo lực và tránh thiệt hại về sinh mạng thêm nữa.


Thế nhưng, khi cuộc thương lượng giữa phe “áo đỏ” và chính phủ bất thành, tình hình dường như đã dẫn đến cuộc đấu cuối cùng trên đường phố. Thủ lĩnh Jatuporn Prompan của phe chống đối nhận định: “Tình hình hiện nay đang từng phút tiến gần hơn đến cuộc nội chiến. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Các thủ lĩnh không nên nghĩ đến việc rút lui khi những người anh em đang sẵn sàng chiến đấu”.


Một thủ lĩnh khác của phe “áo đỏ” là Weng Tojirakarn yêu cầu chính phủ tuyên bố ngừng bắn và rút quân. Ông này khẳng định: “Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc nội chiến. Nếu nó xảy ra, không biết bao nhiêu năm mới kết thúc được”.


Khoảng 10.000 người “áo đỏ” đang tập trung phòng thủ ở Rajprasong, trung tâm ngoại giao và mua sắm của Bangkok. Họ cương quyết không rời khỏi đó cho đến khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử.

Sự chiếm đóng này đã buộc các khách sạn sang trọng và các cửa hàng cao cấp đóng cửa. Các con đường lớn quanh địa điểm phe chống đối tập trung ngày 15-5 đã bị phong tỏa và hệ thống xe điện ngầm cũng như xe điện trên cao của Bangkok ngưng hoạt động. Các sứ quán Mỹ, Anh và một số nước khác cũng đóng cửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo