Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những ngày cuối đời của Bin Laden

NGUYỄN CAO

Trong khi Mỹ vất vả “tìm và diệt” cha đẻ tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda thì Osama Bin Laden lặng lẽ ngày qua ngày theo dõi tin tức Tổng thống Obama qua màn ảnh nhỏ

Hình ảnh riêng tư nói trên của ông trùm khủng bố quốc tế lần đầu tiên được công khai trên các đài truyền hình Mỹ rạng sáng hôm qua, 8-5. Trước đó, các nhà báo đã được người của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) cho xem 5 đoạn phim (clip) video “câm” trong một cuộc họp báo.

Từ chối công bố ảnh chụp xác chết và băng video quay cảnh làm lễ thủy táng Bin Laden với lý do “không muốn kích động thêm bạo lực”, Nhà Trắng quyết định tung ra 5 video clip này để “làm câm miệng” các thuyết sĩ - đang thêu dệt nhiều giả thuyết ly kỳ chung quanh cái chết của cha đẻ Al-Qaeda theo bình luận của tờ Le Post.
Đó cũng là một cách tái khẳng định rằng Mỹ đang nắm rất nhiều bí mật của Bin Laden và việc công bố chúng chỉ là vấn đề thời điểm thích hợp.

Không phải “bất khả chiến bại”

Việc công bố các video clip nói trên là một nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm khẳng định với thế giới rằng trong những ngày cuối đời của mình, Bin Laden vẫn “hoạt động tích cực trong việc điều hành các chiến dịch tuyên truyền của Al-Qaeda, đặc biệt trong việc xây dựng hình ảnh của chính mình” – lời một sĩ quan tình báo cao cấp Mỹ tiết lộ trên đài CNN.
img
Bin Laden, râu nhuộm đen, ăn mặc tề chỉnh trong video clip số 3. Ảnh: ABC News
Viên sĩ quan này cho biết thêm biệt kích hải quân Mỹ tịch thu được 5 cuộn băng video nói trên tại nhà của Bin Laden ở Abbottabad cách nay một tuần cùng với hàng tá tài liệu quý giá khác bao gồm cả chục máy vi tính, ổ đĩa cứng và cả trăm thiết bị lưu trữ dữ liệu (CD, DVD, thẻ USB) sau khi tiêu diệt được “kẻ thù số 1” của Mỹ.

Các clip kể trên, do mấy đệ tử tín cẩn của Bin Laden quay không rõ lúc nào, cho thấy những lát cắt trong cuộc sống ẩn dật của Bin Laden đằng sau bốn bức tường căn nhà của y ở Abbottabad, Pakistan.

Frances Townsend, cộng tác viên của CNN chuyên về an ninh quốc gia, nhận định rằng các quan chức Mỹ đã chọn 5 video clip với chủ ý đập tan huyền thoại cho rằng Bin Laden là “bất khả chiến bại”. Các clip bị xóa phần tiếng vì không muốn người xem nghe “luận điệu tuyên truyền của bọn khủng bố, đặc biệt của Bin Laden”.

Diễn viên về già

Đoạn băng số một, được đánh giá là thú vị nhất, cho thấy hình ảnh một Bin Laden già nua, bạc nhược (từ của đài BBC), râu “muối nhiều hơn tiêu”, đầu đội mũ trùm đen, ngồi bệt dưới đất, choàng một cái mền cũ màu cháo lòng qua vai, tay cầm bộ điều khiển lướt nhanh qua các kênh truyền hình.

Thỉnh thoảng, ông ta bấm nút dừng khi bắt gặp hình ảnh của mình trau chuốt, “đẹp lão” hơn nhiều so với thực tế, đang hùng hồn diễn thuyết trước kẻ thù và các đệ tử. Cảnh này giống như một diễn viên về già ngồi nhìn lại một cách luyến tiếc một thời vang bóng của mình.
img

Bin Laden đang theo dõi tin tức của Tổng thống Obama. Ảnh: AP

Đoạn băng còn cho thấy chung quanh Bin Laden có nhiều thiết bị nghe nhìn phục vụ hoạt động của y bao gồm một tivi cầm tay loại 14 inch mà Bin Laden dùng để xem tivi mỗi ngày, một bộ giải mã truyền hình kỹ thuật số qua vệ tinh, một tivi màu thứ hai cũng loại 14 inch, một máy vi tính xách tay có màn hình rộng 17 inch. Chi tiết này không khớp với thông tin ban đầu nói trong nhà Bin Laden không có kết nối internet.

Trong clip số 2 dài 6 phút 34 giây có tựa đề “Thông điệp gửi nhân dân Mỹ” mà các quan chức tình báo Mỹ tin rằng ghi hình trong khoảng thời gian từ ngày 9-10 đến 5-11 năm ngoái, râu của Bin Laden được nhuộm đen và cắt tỉa khéo léo. Ông ta ăn mặc chỉnh tề ra dáng thủ lĩnh một tổ chức bề thế.

Clip nói trên cùng với clip số 4 và số 5 quay cảnh Bin Laden mặc áo sơ mi trắng (clip số 4) hoặc áo khoác màu vàng trên nền áo sơ mi trắng (clip số 5) đứng diễn thuyết được các chuyên gia tình báo Mỹ cho là quay tại một nơi khác ở Pakistan trước khi Bin Laden về ngôi nhà ở Abbottabad vào cuối năm 2005.
Tình tiết này hoàn toàn phù hợp với lời khai mới nhất của Amal Ahmed Abdulfatah, một trong các bà vợ của Bin Laden, theo đó Bin Laden và gia đình từng sống trong một ngôi làng thuộc huyện Haripur 2 năm rưỡi trước năm 2005.

Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết 3 video clip kể trên chưa được Al-Qaeda công bố có thể là phần ghi hình nháp trước khi quay thật vì các clip có nhiều chỗ bị sai sót về mặt kỹ thuật ghi hình.

Nhà chỉ 250.000 USD là cùng

Nói chung, theo một quan chức cao cấp tình báo Mỹ, các video clip chứng minh được ít nhất một điều: Trong những năm gần đây, Bin Laden vẫn giữ vai trò lãnh đạo tích cực tổ chức Al-Qaeda, ra những chỉ thị mang tính chiến lược và chiến thuật cho các nhóm dưới quyền, ví dụ như nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập.

“Chúng cho thấy nhà riêng của Bin Laden ở Abbottabad thật sự là bộ chỉ huy và trung tâm điều khiển số 1 của Al-Qaeda. Rõ ràng, Bin Laden không chỉ đơn giản là một nhà tư tưởng chỉ biết nói không biết làm” - vị quan chức này nhấn mạnh để biện minh cho cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden.

Nhật báo Anh Daily Mail cho biết có một chi tiết thú vị là các clip có nhiều hình ảnh miêu tả chỗ ở của Bin Laden tồi tàn, dơ dáy, cấu trúc ngôi nhà và nội thất không sang trọng trị giá 1 triệu USD như chính quyền Mỹ từng tuyên bố.

Hai người môi giới nhà đất chuyên nghiệp ở Abbottabad khẳng định với tờ Daily Mail rằng giá trị ngôi nhà có tuổi đời 6 năm không có hồ bơi này chỉ khoảng 20 triệu ruppee (250.000 USD) là cùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo