xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Gaddafi “được chôn bí mật trong sa mạc”

Bằng Vy (Theo Telegraph, Reuters)

(NLĐO) – Chính quyền lâm thời Libya đêm 24-10 tuyên bố thi thể của Đại tá Muammar Gaddafi sẽ được chôn cất theo nghi lễ đơn giản vào ngày 25-10 tại một địa điểm bí mật trong sa mạc.

4 ngày qua, thi thể ông Gaddafi đã bị trưng bày trong một kho hàng đông lạnh ở Misrata cùng với người con trai Mo’tassim và viên chỉ huy quân đội. Cả 3 đều bị giết ở Sirte ngày 20-10.
 
Chôn cất đơn giản và bí mật
 
Đêm 24-10, một quan chức của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) tiết lộ: “Ông ta sẽ được chôn cất đơn giản với sự chứng kiến của các tù trưởng bộ lạc. Địa điểm là một nơi bí mật trong sa mạc rộng lớn”. Người này cho biết thêm thi thể của ông Gaddafi đã bị phân hủy đến mức không thể để thêm được nữa.
 
img
Thi thể ông Gaddafi đã bị "trưng bày" cho người dân đến xem nhiều ngày qua. Ảnh: Getty Images
  
Một lính gác tên Salem al-Mohandes cho biết 3 thi thể đã được chuyển đi khỏi kho lạnh vào cuối ngày 24-10 và được hội đồng quân sự Misrata đưa đến một nơi bí mật. Một nhóm phóng viên truyền hình của AP chứng kiến đoàn xe rời khỏi nhà kho trên và xác nhận nhà kho trống không sau đó. 
 
NTC từng tuyên bố trả thi thể ông Gaddafi về cho gia đình nhưng theo quan chức trên thì “không đạt được thỏa thuận với bộ tộc của ông Gaddafi để trao trả thi thể”. Mo’tassim Gaddafi cũng sẽ được chôn cất tương tự cha mình.
 
Những người trung thành với ông Gaddafi đã yêu cầu chôn cất ông ở thành phố quê nhà Sirte nhưng NTC không đồng ý do không muốn biến mộ phần của ông này trở thành điểm hành hương.
 
Trong khi đó, một quan chức khác của NTC cho biết Saif al-Islam, người con trai được tôn làm kẻ thừa kế ông Gaddafi, đang ở gần biên giới Libya với Niger và Algeria với ý đồ vượt biên bằng hộ chiếu giả.
 
"Saif al-Islam đang ở phía nam vùng Ghat ở tam giác biên giới Niger - Algeria - Libya. Khu vực này cực kỳ khó kiểm soát và khoanh vùng do nằm trong sa mạc với vô số lối thoát".
 
NTC đối mặt với chất vấn
 
Sau khi tuyên bố giải phóng Libya và chuẩn bị lập chính phủ mới, NTC đối mặt với ngày càng nhiều chất vấn về cuộc chiến mà họ khởi xướng để lật đổ ông Gaddafi, nổi cộm là phát hiện một vụ thảm sát ở Sirte.
 
img
53 thi thể được phát hiện trong vườn khách sạn Mahari ở Sirte. Ảnh: Reuters
 
Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho biết 53 người ủng hộ ông Gaddafi có thể đã bị bắn chết tại khách sạn Mahari ở trung tâm Sirte trong thời gian các tay súng đến từ Misrata kiểm soát Sirte. 53 thi thể phân hủy trên vừa được phát hiện ở vườn khách sạn, tay bị trói quặt ra sau lưng.
 
Ông Peter Bouckaert, giám đốc tổ chức trên, nói: “Các chứng cứ cho thấy một số nạn nhân bị bắn khi đang bị giam giữ. Lúc đó, Sirte đang bị khống chế bởi một lữ đoàn chống ông Gaddafi, nhiều khả năng hoạt động ngoài kiểm soát của NTC”.
 
Sau khi tổ chức này kêu gọi NTC gấp rút điều tra, đêm 24-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hối thúc Libya phải đảm bảo nhân quyền.
 
img
Nhiều tổ chức nhân quyền e ngại các tay súng NTC sẽ thả sức trả thù nếu vụ thảm sát ở Sirte không được điều tra
 
Trước đó, NTC buộc phải tiến hành điều tra về cái chết của ông Gaddafi trước sức ép của cộng đồng quốc tế. “Để đáp lại kêu gọi quốc tế, chúng tôi sẽ điều tra bối cảnh dẫn đến cái chết của Gaddafi sau khi ông ta bị bắt giữ” – Chủ tịch NTC Mustafa Abdul Jali tuyên bố.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo