xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện thi thể 7 thành viên một gia đình trong ngôi nhà thuê

Đỗ Quyên (Theo Indian Express)

(NLĐO)- Hai bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại hiện trường, trong đó một bức dài tới 15-16 trang, bức còn lại khoảng 2-3 trang.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vừa phát hiện 7 thành viên trong một gia đình, trong đó có 2 đứa trẻ, chết trong một ngôi nhà ở ngoại ô TP Ranchi, thuộc bang Jharkhand hôm 30-7.

Theo lời cảnh sát địa phương, vụ việc được phát hiện sau khi họ nhận được cuộc gọi báo tin về một thi thể treo cổ trong ngôi nhà thuê ở khu Arsande.

Khi tới hiện trường là ngôi nhà thuộc về một cựu quân nhân, cảnh sát đã phát hiện 7 thi thể nói trên, trong đó ngoài 2 đứa bé còn có 2 phụ nữ và 3 người đàn ông. Tất cả thi thể là thành viên trong một gia đình thuê nhà của cựu quân nhân nói trên.

Phát hiện thi thể 7 thành viên một gia đình trong ngôi nhà thuê - Ảnh 1.

Người dân bên ngoài ngôi nhà có 7 người chết ở ngoại ô TP Ranchi. Ảnh: PTI

Cảnh sát nói rằng gia đình này đang nợ nần rất nhiều và có thể đó là nguyên nhân khiến họ tìm tới cái chết rùng rợn như vậy.

Hai bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại hiện trường, trong đó một bức thư dài tới 15-16 trang, bức còn lại khoảng 2-3 trang.

Danh tính của những nạn nhân được tìm thấy đã được xác định, gồm ông Deepak Jha (40 tuổi) và vợ là Soni (37 tuổi), em trai của ông Deepak là Rupesh Jha (ở độ tuổi 30), cha của ông Deepak  - ông Sachhidanand Jha (một nhân viên đường sắt về hưu khoảng 60 tuổi), mẹ của ông Deepak và hai đứa con của ông - Drishti (6 tuổi) và Jagu (1 tuổi).

Theo tiết lộ của cảnh sát, thi thể của ông Deepak – vốn là nhân viên bán hàng của một công ty tư nhân, và em trai được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở các phòng khác nhau. Trong khi đó, các thi thể còn lại được tìm thấy nằm trên một chiếc giường ở phòng khác.

Giới chức trách ban đầu nhận đình rằng hai anh em Deepak và Rupesh đã treo cổ tự tử sau khi giết các thành viên còn lại của gia đình.

Cảnh sát trường TP Ranchi, ông Anish Gupta cho biết từ bức thư tuyệt mệnh, cảnh sát nhận định gia đình này đang nợ nần chồng chất. Trong một đoạn thư có vẻ như do ông Deepak viết, ông này cho biết cậu con trai nhỏ của mình sinh ngày 9-6-2017, bé sinh ra đã bị dị dạng ở đầu và gia đình đã phải vay mượn để chữa trị.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Trước đó, 11 thi thể cũng là thành viên một gia đình được phát hiện ở thủ đô New Delhi đã gây chấn động cả nước này hồi đầu tháng 7. Trong đó, 10 người được tìm thấy trong tư thể treo cổ.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết 7 thành viên trong một gia đình, trong đó có 2 đứa trẻ, chết trong một ngôi nhà ở ngoại ô TP Ranchi, bang Jharkhand.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo