xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong toilet máy bay

P.Nghĩa (Theo Jakarta Globe)

(NLĐO) – Thi thể một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện trên chuyến bay từ Doha tới Indonesia hôm 9-10. Cảnh sát đang tạm giữ một nghi phạm để thẩm vấn.

Phát ngôn viên lực lượng an ninh tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta - Indonesia, E. Sutrisna, cho biết thi thể đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong toilet máy bay của hãng hàng không Qatar Airways lúc 16 giờ 30 phút ngày 9-10 (giờ địa phương).

Người phát hiện thi thể là một công nhân vệ sinh. Bào thai ước tính mới khoảng 5-7 tháng tuổi, bọc trong giấy vệ sinh. Người này sau đó báo cáo vụ việc cho cảnh sát.


Thi thể một em bé sơ sinh được phát hiện trong toilet máy bay của hãng Qatar Airways. Ảnh minh họa: RAPPLER

Thi thể một em bé sơ sinh được phát hiện trong toilet máy bay của hãng Qatar Airways. Ảnh minh họa: RAPPLER

Sau khi phong tỏa hiện trường để điều tra, cảnh sát đã tạm giữ một người phụ nữ nghi bỏ lại thi thể đứa trẻ trong toilet. “Cô ta đã bị bắt và được chuyển tới bệnh viện Raden Said Soekanto ở vùng Kramat Jati, Đông Jakarta để giám định y khoa” – ông E. Sutrisna nói với tờ Jakarta Globe.

Nghi phạm – một lao động nhập cư Indonesia - hiện vẫn chưa bị thẩm vấn do không đảm bảo về tình trạng sức khỏe. Cũng chưa có thông tin người phụ nữ sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Được biết các nước Trung Đông như Qatar, Ả Rập Saudi và Bahrain là điểm đến lý tưởng cho những người lao động nhập cư Indonesia, đặc biệt là phụ nữ. Họ thường làm giúp việc cho các gia đình bản xứ để kiếm tiền gửi về nhà.

Trong một diễn biến khác, một bà mẹ ở TP Fort Wayne, bang Indiana – Mỹ hôm 10-10 bị buộc tội giết chết 2 người con của mình ở ghế sau một chiếc ô tô bị đánh cắp hồi tháng 9. Bị cáo cho biết mình làm vậy để “giúp bọn trẻ an toàn khi ở trên thiên đường”.

Theo đài CBS, Amber Pasztor đã bóp cổ 2 đứa bé Rene Pasztor (6 tuổi) và Liliana Hernandez (7 tuổi). Người mẹ khai rằng vì “không nỡ” bắn chết con mình nên đã tự tay bóp cổ chúng. “Tôi không nghĩ chúng sẽ an toàn nếu sống như bây giờ. Các con tôi giờ đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Chúng đã lên thiên đường”.

Pasztor cũng thừa nhận đã giết chết người hàng xóm Frank Macomber, 66 tuổi, bằng một khẩu súng, sau đó vứt súng xuống sông Michigan, đồng thời lấy cắp chiếc xe của nạn nhân. Trước đó, người phụ nữ lên kế hoạch đi cắm trại và quan hệ tình dục với ông Macomber.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo