xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quốc vương Thái Lan băng hà

Phạm Nghĩa (Theo Nation)

(NLĐO) - Quốc vương Bhumibol Adulyadej vừa qua đời vào lúc 15 giờ 52 phút chiều 13-10, theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan.

Vua Bhumibol là vị vua thứ 9 của triều đại Chakri tồn tại 234 năm. Ông qua đời tại bệnh viện Siriraj, thủ đô Bangkok, hưởng thọ 89 tuổi.

Trong nhiều năm trở lại đây, Vua Bhumibol mắc bệnh suy thận và phải nằm điều trị tại bệnh viện thường xuyên.

Thông báo cho biết Vua Bhumibol nhập viện từ ngày 3-10-2014. Dù trải qua quá trình điều trị tích cực nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 15 giờ 52 phút ngày 13-10 (giờ địa phương), kết thúc 70 năm tại vị.


Người dân Thái Lan cầu nguyện cho nhà vua suốt nhiều ngày qua. Ảnh: The Times

Người dân Thái Lan cầu nguyện cho nhà vua suốt nhiều ngày qua. Ảnh: The Times

Báo The Nation cho biết Văn phòng Thủ tướng Thái Lan chiều 13-10 thông báo các cơ quan chính phủ trên toàn quốc phải treo cờ rủ 1 tháng (tính từ ngày 14-10).

Đồng thời, các quan chức chính phủ phải mặc đồ đen trong vòng 1 năm để tưởng nhớ vị vua đã trị vì 70 năm. Thông báo này không áp dụng đối với các công ty tư nhân.

Thi hài vua Bhumibol sẽ được đưa về Chùa Phật Ngọc bên trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia để khâm liệm. Thi hài sẽ được quàn trong 100 ngày, sau đó bắt đầu chuẩn bị quá trình hỏa táng. Quá trình này có thể kéo dài đến một năm.

Thái tử kế vị

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết Thái tử Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, sẽ kế vị ngai vàng dựa trên Hiến pháp.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho hay người kế vị ngôi vua đã được lựa chọn từ năm 2002 và nội các sẽ sớm thông báo cho quốc hội về vấn đề này. Quốc hội Thái Lan dự kiến tổ chức một phiên họp đặc biệt vào cuối ngày hôm nay.

Hôm 13-10, hàng ngàn người tụ tập bên ngoài bệnh viện dọc theo sông Chao Phraya sau khi chính phủ Thái Lan chính thức thông báo cái chết của Vua Bhumibol lúc 19 giờ (giờ địa phương).

“Vua Bhumibol Adulyadej sẽ được nhớ đến như là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử của Thái Lan” – nhà sử học Patrick Jory tại Trường ĐH Queensland, nói. “Sự chấm hết triều đại của Vua Bhumibol là điểm kết thúc một kỷ nguyên đối với Thái Lan nhưng cũng mở ra một chương mới”.

Ảnh hưởng kinh tế, chính trị

Theo các nhà quan sát, thị trường chứng khoán Thái Lan và đồng baht vẫn sẽ chịu áp lực sau khi giảm mạnh trong tuần này. “Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư sẽ chùn tay trong bối cảnh bất ổn về chính trị” – chuyên gia phân tích thị trường Jeffrey Halley đến từ Singapore, chia sẻ.

Ông Halley cũng nhận định sự kiện Vua Bhumibol băng hà có thể buộc chính quyền quân sự phải lùi thời điểm bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm tới: “Chính quyền quân sự sẽ kéo dài nhiệm kỳ của mình thêm ít nhất 1 năm để đảm bảo ổn định về chính trị cũng như chỉ số giao dịch chứng khoán (SETI)".

An ninh siết chặt

Thủ tướng Chan-o-cha đã ra lệnh cho triển khai quân đội ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Thái Lan để đảm bảo an ninh.

Ông cũng nói 13-10 là ngày buồn nhất đối với người Thái. "Ngày 13-10 sẽ ở mãi trong tâm trí người dân. (...) Nhà vua đã đưa người dân từ chỗ không còn hy vọng đến bến bờ an toàn bằng lòng quyết tâm, dũng cảm đương đầu mọi thử thách" - thủ tướng Thái Lan nói.

Thủ đô Bangkok vốn đã tăng cường an ninh cách đây vài ngày sau khi có thông tin đánh bom tại đây.

Thế giới chia buồn

Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) hôm 13-10 đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Thái Lan về cái chết của Vua Bhumibol: “Chính phủ nước Cộng hòa Singapore vô cùng đau buồn khi biết tin Vua Bhumibol Adulyadej của Vương quốc Thái Lan đã từ trần. Chính phủ và nhân dân Singapore xin gửi lời chia buồn tới gia đình Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân của Vương quốc Thái Lan”.

Trong một thông cáo do Nhà Trắng công bố cùng ngày, Tổng thống Barack Obama cho biết: “Thay mặt người dân Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn tới Hoàng hậu Sirikit, con cháu của bà cùng toàn thể người dân Thái Lan về sự qua đời của Vua Bhumibol Adulyadej. Tôi đã có vinh dự chứng kiến sự uy nghiêm của Vua Bhumibol trong chuyến thăm tới Thái Lan vào năm 2012, nhớ lại ân sủng, sự ấm áp, tình cảm sâu sắc và lòng từ bi của ngài đối với người dân. Tôi và người Mỹ sẽ sát cánh cùng nhân dân Thái Lan”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon cũng tuyên bố ông hy vọng Thái Lan có thể tôn vinh di sản mà Vua Bhumibol để lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo