Khi thảm họa xảy ra, nạn nhân Ann Bodkin nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Người thân của cô sau đó đã thực sự lo lắng vì không thể liên lạc được với Ann. Trong lúc tuyệt vọng nhất, gia đình cô đã nhận được thông báo của cảnh sát rằng Ann vẫn còn sống, cô ấy đã điện thoại báo chính xác vị trí mình đang gặp nạn.
Nạn nhân Ann được đưa ra xe cứu thương
Sau hơn 2 giờ triển khai cứu hộ, Ann đã được cứu thoát trong tiếng vỗ tay chúc mừng của rất nhiều người. Đội cứu hộ bọc cô trong chiếc chăn và nhanh chóng đưa lên xe cứu thương. Tính đến thời điểm đó, cô được cứu thoát sau 25 giờ mắc kẹt. Chồng của Ann cho biết, khi xuất hiện, dù cô không thể quay đầu nhìn anh, nhưng nghe tiếng ông xã cô đã mỉm cười.
Có mặt tại hiện trường, Thị trưởng thành phố Christchurch Bob Parker động viên đội cứu hộ và nói rằng “Việc giải cứu Ann là phép lạ trong ngày”.
Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 75 người chết và 300 người khác bị mất tích trong các đống đổ nát. Điều đáng buồn là không ít kẻ xấu lợi dụng tình hình để gây rối cướp bóc. Theo cảnh sát thành phố Christchurch, họ đã bắt giữ 6 đối tượng gây án, đồng thời ban bố tình trạng giới nghiêm.
Theo ước tính, trận động đất đã khiến các công ty bảo hiểm ở New Zealand thiệt hại khoảng 3,5 đến 8 tỉ USD.
Bình luận (0)