Theo hãng Star-Asia News, sau nhiều lần bị chê trách lợi dụng các chuyến thăm viếng nước ngoài cùng chồng để ăn chơi, mua sắm, những ngày vừa qua, bà Rosmah Mansor bị dư luận đồn đại mới mua sắm một chiếc nhẫn kim cương giá 24 triệu ringgit (tiền Malaysia, tương đương 246 triệu đồng).
Tin đồn lan truyền trên mạng khiến bà không thể làm thinh vì kèm theo tin là ảnh chiếc nhẫn được phóng to làm chứng cứ.
Bà R. Mansor. Ảnh: FACEBOOK
Thông qua tờ báo Berita Hartian, bà R. Mansor bác bỏ tin đồn: “Thật là một sự vu khống. Tôi không có thời gian để tranh cãi nhưng vì bị bôi nhọ tôi phải lên tiếng. Kẻ tung tin lên mạng phải chịu trách nhiệm về tội vu cáo. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho những công việc xã hội, chăm lo đời sống của người dân”.
Văn phòng Thủ tướng Malaysia không có phản ứng chính thức về vụ lộn xộn này nhưng cư dân mạng ủng hộ Đảng UMNO cầm quyền đã bênh vực bà R. Mansor.
Họ đã điều tra và biết được sự thật: Chiếc nhẫn của một công ty đá quý nổi tiếng ở New York được một chi nhánh ở Malaysia đưa sang Kuala Lumpur tham gia một cuộc triển lãm cá nhân trong 4 ngày rồi mang về Mỹ.
Tin đồn thất thiệt là do kẻ xấu ở Cục Hải quan Malaysia tung ra, thậm chí còn bịa đặt người mua nhẫn đã trốn thuế nhập khẩu!
Từ tháng 4-2009, sau khi ông Najib Razak nhậm chức thủ tướng, bà R. Mansor trở thành mục tiêu đả kích của phe chống đối vì bà hay đi du ngoạn ở nước ngoài.
Đầu năm nay, Văn phòng Thủ tướng Malaysia đã phải chính thức cải chính tin đồn chính phủ đã thành lập một văn phòng đặc biệt để phục vụ “đệ nhất phu nhân”.
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nazri Aziz đã phải trình bày trước quốc hội bà R. Mansor không mang danh hiệu chính thức “đệ nhất phu nhân” vì chức danh này thuộc hoàng hậu Malaysia, theo quy định của hiến pháp.
Bộ trưởng Nazri Aziz còn giải thích rằng phu nhân thủ tướng không được hưởng chế độ trợ cấp kinh phí đặc biệt và cũng không có đội ngũ nhân viên phục vụ như các đệ nhất phu nhân ở nước khác.
Bình luận (0)