xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thấy mẹ bị bắn chết, cậu bé 13 tuổi đi hơn 20 km tìm người cứu các em

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Khi chứng kiến mẹ và 2 em trai bị sát hại, cậu bé 13 tuổi giấu 6 người em họ trong bụi rậm và lấy cành cây che lên, rồi đi bộ 23 cây số trong 6 giờ để tìm người giúp đỡ.

Cậu bé Devin Blake Langford (13 tuổi) cùng mẹ là Dawna Ray Langford thuộc đoàn 17 người (gồm 3 người phụ nữ và 14 đứa trẻ) di chuyển trên 3 chiếc xe, rời một ngôi làng nhỏ ở bang Sonora tới dự đám cưới ở bang Chihuahua - Mexico vào hôm 4-11, không may trúng ổ phục kích của các tay súng bị nghi thuộc băng đảng ma túy Juares. Người mẹ cùng hai con trai - em ruột của Devin là Trevor (11 tuổi) và Rogan (2 tuổi rưỡi) - thiệt mạng sau những loạt đạn.

Sau khi giúp các em lẩn trốn, Devin một thân một mình vượt qua những đoạn đường núi gập ghềnh để tìm người giúp. "Sau khi chứng kiến mẹ mình và hai người em bị bắn chết, Devin đã giấu 6 đứa em khác trong bụi, dùng cành cây để che cho chúng trong khi bản thân cậu đi tìm sự giúp đỡ" - gia đình nạn nhân kể lại.

Cậu bé 13 tuổi đi hơn 20 km tìm người cứu em - Ảnh 1.

Cậu bé Devin Blake Langford. Ảnh do gia đình cung cấp. Ảnh: EURONEWS

Cậu bé 13 tuổi đi hơn 20 km tìm người cứu em - Ảnh 2.

Langford Johnson, một thành viên trong đoàn xe 17 người gặp nạn, thiệt mạng nhưng con gái may mắn sống sót. Ảnh: REUTERS

Sáu giờ sau khi rong ruổi, Devin đã đi đến La Mora. Người nhà được tin dữ toan tính tự vũ trang lên đường đi tìm các cháu. Nhưng sau đó họ quyết định chờ đợi quân tiếp viện vì có nguy cơ tử vong do súng nổ trong nhiều giờ khắp các ngọn núi gần La Mora.

Trong suốt 11 giờ, họ hàng của cậu bé không biết chuyện gì đã xảy ra. Một người họ hàng nói với đài CNN những người phụ nữ đi cùng nhau "vì lý do an toàn".

Sau khi vụ thảm sát xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đề nghị giúp Mexico trấn áp các băng đảng ma túy giữa những lo ngại về an ninh sau một loạt vụ giết người hàng loạt trong vài tuần qua. Về phía chính phủ Mexico, nước này kêu gọi Washington ngăn chặn việc tuồn vũ khí ở phía Nam biên giới. Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo tiết lộ với phóng viên rằng vỏ đạn của khẩu Remington có nguồn gốc từ Mỹ được tìm thấy tại hiện trường vụ án.

Theo hãng Reuters, hiện chưa có lời giải thích chính thức nào được đưa ra về vụ thảm sát, mặc dù chính phủ Mexico cho biết các nạn nhân có thể bị cuốn vào chuyện thanh toán lẫn nhau giữa hai băng đảng là Sinaloa và Juarez. Người nhà nạn nhân bác bỏ phát ngôn của các nhà chức trách cho rằng có thể các băng nhóm thanh toán lẫn nhau nhận nhầm đoàn xe.

Ba gia đình Langford, Miller và Johnson đang lái 3 chiếc xe SUV khi bị các tay súng tấn công. Cả ba người mẹ đều thiệt mạng. Ngoài Trevor (11 tuổi) và Rogan (2 tuổi) bị bắn chết, hai người em khác của Devin là Cody (8 tuổi) bị bắn vào hàm và chân trong khi Xander (4 tuổi) bị bắn vào lưng. Sau khi Devin không quay trở lại, em gái của cậu là Mckenzie (9 tuổi) đã đuổi theo cậu 16 km trước khi bị lạc. Cô bé được các nhân viên cứu hộ tìm thấy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo