"Phi công của một máy bay nhỏ nhìn thấy các thi thể trôi dạt trên mặt biển. Cách Moroni khoảng 16-17 hải lý còn có một vệt dầu loang”, ông Mohammad Abdel Kader – quan chức cấp cao của ngành hàng không dân dụng Yemen - cho biết.
Hiện một đội cứu hộ đã tiếp cận khu vực này để cố tìm người sống sót. Ngoài tàu cứu hộ, Pháp gửi thêm 2 tàu hải quân và một máy bay tìm kiếm để giúp sức. Tuy nhiên, thời tiết mưa bão đang gây khó khăn lớn cho hoạt động cứu hộ.
Đội cứu hộ Pháp tham gia tìm kiếm (Ảnh: AFP)
Trên máy bay có 142 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 66 người Pháp. Ngoài ra còn có 3 trẻ nhỏ trong khoang. Chiếc máy bay xuất phát từ Paris vào sáng sớm 29-6, sau đó lần lượt dừng ở Marseille (Pháp), Sanaa và Djibouti (Yemen).
Theo Giám đốc sân bay quốc tế Moroni Hadji Ali, tháp kiểm soát không lưu mất liên lạc với chiếc máy bay mang số hiệu IY 626 này ngay trước khi nó tiếp đất. Ông này cũng xác nhận lúc đó thời tiết xấu.
Thân nhân các nạn nhân đau khổ chở tin tại sân bay Charles de Gaulle (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Giao thông Pháp Dominique Bussereau cho biết Yemenia là hãng hàng không đang bị giám sát chặt chẽ vì hàng loạt lỗi kỹ thuật bị ghi nhận.
Đây là vụ tai nạn thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua có liên quan đến máy bay Airbus. Chiếc Airbus của hãng Yemenia thuộc loại A310.
Đây là tai nạn thứ hai liên quan đến Airbus trong 1 tháng qua (Ảnh: Reuters)
Trước đó, chiếc A330-320 mang số hiệu Air France 447 đã gặp nạn thảm khốc trên Đại Tây Dương tối 31-5, khiến 228 người trên boong mất mạng. Chiếc hộp đen của AF 447 sẽ ngừng phát tín hiệu vào ngày 2-7 tới đây.
Bình luận (0)