xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Chồng sản phụ bị ép phá thai mất tích

H.Bình (Theo QQ, Telegraph)

(NLĐO) - Người chồng của bà Phùng Kiến Mai, sản phụ bị cưỡng bức phá bỏ cái thai 7 tháng vì không có tiền đóng phạt khiến cho dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, đã mất tích.

Chồng bà là ông Đặng Cát Nguyên đã bị mất tích từ hôm 24-6. Theo lời người em Đặng Cát Thái, lần cuối cùng người này trông thấy ông Đặng khi ông đang ra khỏi nhà. Ông Đặng cho biết đang đi đến chỗ một quan chức nhà nước. Và kể từ đó đến nay không thấy ông Đặng ở đâu nữa.
 
Đặng Cát Thái cũng cho biết hàng ngày gia đình đều bị những người không rõ danh tính quấy nhiễu. “Những người này treo các băng-rôn trên một chiếc cầu, còn số khác thì la to rằng chúng tôi là kẻ phản phúc. Giờ đây, chúng tôi đi đâu cũng có người đi theo”, Đặng Cát Thái nói. Một số bạn trẻ chụp hình và tải lên trên mạng qua các blog cá nhân của họ. Hình ảnh cho thấy một nhóm người giăng biểu ngữ ngay trước cổng nhà nạn nhân với những lời lẽ xúc phạm nặng nề.
 
img
Nhóm người này đi khắp phố giăng biểu ngữ và liên tục chửi bới gia đình nạn nhân là “bán nước”
 (Ảnh: WEIBO.COM)

“Đập cho tơi bời bọn bán nước, đuổi khỏi thị trấn Tăng Gia” là những gì nhóm người này cắt chữ dán lên băng rôn cỡ lớn đi dọc tuyến phố và dừng trước cổng nhà nạn nhân để khủng bố tinh thần. Sự việc trên xảy ra khi vợ chồng chị Mai từ chối nhiều lần không được và có trả lời phỏng vấn đài phát thanh. Tuy nhiên, hiện cả công an huyện Trấn Bình, nơi ông cư ngụ, lẫn chính quyền thành phố An Khang thuộc tỉnh Thiểm Tây đều không trả lời cuộc gọi của báo chí nước ngoài.
 
Bà Phùng Kiến Mai đã có một đứa con, khi sinh thêm con thứ hai phải đóng số tiền phạt lên đến 40.000 nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng) vì vi phạm chính sách mỗi gia đình chỉ có một con của Trung Quốc. Tấm hình cho thấy bà nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh là thai nhi đẫm máu vừa bị buộc phải phá bỏ vì không có tiền đóng phạt, gây xôn xao cư dân mạng Trung Quốc giữa tháng 6 qua. Ngay sau vụ việc, chính quyền Trung Quốc đã nhìn nhận bà là người phụ nữ đã bị buộc phải phá thai trong khi thai nhi đã được bảy tháng, hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ sự vữ và trừng phạt những người có trách nhiệm.
 
Chính quyền Bắc Kinh đã thi hành một chính sách ngặt nghèo từ cuối những năm 1970 để hạn chế sinh đẻ. Theo quy định chung,  người dân sống tại các thành phố chỉ có thể có một con, còn ở nông thôn được phép sinh thêm con thứ hai nếu con đầu là con gái.
 
img
 Thai phụ Phùng Kiến Mai sau khi bị ép phá thai. Ảnh: MSNBC
 
Hãng tin Reuters ngày 27-6 đưa tin giới chức Trung Quốc đã cách chức Giang Năng Hải, Trưởng phòng Dân số kế hoạch huyện Trấn Bình, và trừng phạt một số người có liên quan đến vụ cưỡng ép bà Phùng Kiến Mai phá thai. Tuy nhiên, hiện hình thức và mức phạt đối với quan chức cũng như nhân viên y tế phụ trách phá thai chưa ấn định.
 
Ngoài ra, chính quyền địa phương đề nghị bồi thường cho gia đình nạn nhân, song không cho biết thông tin cụ thể. Trước đây, nhiều chuyên gia pháp lý Trung Quốc cho rằng bào thai ở 7 tháng tuổi khi các cơ quan đã phát triển toàn diện, có thể tự chủ hô hấp khi ra khỏi cơ thể người mẹ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo