xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Sản phụ bị ép phá thai tháng thứ 7

Bằng Vy (Theo Global Times, All Girls Allowed)

(NLĐO) – Cư dân mạng Trung Quốc đang sôi sục khi những tấm ảnh chụp thi thể một em bé sơ sinh còn dính máu nằm cạnh mẹ được tải lên mạng. Có thông tin rằng người mẹ Feng Jianmei đã bị ép phá thai ở tháng thứ 7.

Các nhóm hoạt động xã hội cho biết giới chức ở hạt Trấn Bình (tỉnh Thiểm Tây) đã ép Feng phá thai hôm 2-6 sau khi cô không thể nộp phạt 40.000 nhân dân tệ (khoảng 6.270 USD) do vi phạm chính sách một con của Trung Quốc. Lúc đó, Feng đang mang thai đứa con gái thứ hai ở tháng thứ 7.
 
Trong khi cơ quan chức năng ở Trấn Bình khẳng định Feng thuận tình phá thai thì họ hàng của cô nói cả hai vợ chồng Feng đều phản đối quyết định trên. Người họ hàng này cũng xác nhận tấm ảnh chụp Feng nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh là thi thể đứa con không được chào đời, là thật.
 
img
Bức ảnh Feng Jianmei nằm cạnh đứa con đã chết trước khi chào đời của cô
gây giận dữ trên mạng. Nguồn: All Girls Allowed 
 
Tổ chức All Girls Allowed chuyên phản đối chính sách một con tại Trung Quốc cho biết 5 quan chức kế hoạch hóa gia đình đã bắt cóc Feng hôm 2-6 khi chồng cô, Deng Jiyuan, đang ở chỗ làm. Khi cô không thể nộp phạt, cô bị họ ép phá thai. All Girls Allowed dẫn lới Deng Jiyuan: “Ở bệnh viện, họ lấy gối úp vào đầu vợ tôi và giữ chặt tay chân, nhúng ngón tay cái của cô ấy vào mực và ấn vào đơn đồng ý phá thai”.
 
Cũng theo tổ chức có trụ sở ở Mỹ này, tiếp đó thai nhi bị tiêm chất độc vào não. Feng đau đớn kể: “Tôi có thể cảm thấy con gái chuyển động khắp trong bụng tôi nhưng rồi nó nằm im”.
 
Cha chồng của Feng vội vã chạy đến bệnh viện nhưng bị chặn đường. Sau khi tiêm thuốc, Feng vật vã đau đớn cho đến 3 giờ sáng ngày 4-6 (giờ địa phương) mới hạ sinh bé gái đáng thương. “Đau đớn hơn lần sinh đầu rất nhiều. Con tôi không còn sống, toàn thân nó xanh tím” – người mẹ đau khổ nói. Chồng Jianmei kể sau khi bị ép phá thai một thời gian, cô đã chụp lấy con dao nhưng anh kịp cản lại.
 
Trong khi đó, giới chức Trấn Bình cho biết trong một thông báo trên trang web của họ rằng vợ chồng Feng đã có một con gái năm 2007 và không hề nộp đơn trước khi muốn có đứa con thứ hai. Tờ Thời báo Hoàn cầu khẳng định Trung Quốc cấm phá thai trên 6 tháng tuổi, và nếu câu chuyện của Feng là sự thật thì các quan chức phải bị trừng phạt.
 
Cư dân mạng Trung Quốc vừa giận dữ vừa nghi ngờ việc Feng đồng ý phá thai. “Ai lại để một đứa bé đã mất máu me nằm cạnh mẹ như thế?” – một cư dân mạng trên cổng thông tin Netease.com chất vấn. Nhiều cư dân mạng khác lên án hệ thống kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đã “công khai giết người trong nhiều năm qua dưới danh nghĩa chính sách quốc gia”, đồng thời đòi “hành quyết các quan chức ở Trấn Bình”.
 
Ngay cả báo chí chính thống Trung Quốc cũng lên án việc này nhưng vẫn cho rằng chính sách một con cần được duy trì. Tờ Thời báo Hoàn cầu viết phải cấm hẳn chuyện ép buộc phá thai, nhưng “đây không phải là lý do để hủy bỏ chính sách một con”.
 
Trung Quốc áp dụng chính sách một con từ cuối thập niên 1970 nhằm kiểm soát tốc độ tăng dân số quá nhanh. Các gia đình ở thành thị chỉ được sinh 1 con, ở nông thôn có thể sinh 2 con nếu đứa đầu là gái. Đến nay, Trung Quốc đã có 1,3 tỉ dân, nhiều nhất thế giới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo