Hàng trăm ngàn người biểu tình chen kín quảng trường Tahrir sững sờ nhìn nhau trong im lặng sau khi TT Mubarak dứt lời. Một vài người ôm đầu tức tối, một số khác bật khóc tức tưởi. Những người còn lại giơ cao giày và đồng thanh hô to: “Cút đi! Cút đi! Cút đi”.
TT Mubarak từ chối từ chức

Người biểu tình lắng nghe bài phát biểu...

...rồi thất vọng...

...và bùng nổ trên quảng trường Tahrir
Khoảng 2.000 người diễu hành về trụ sở đài truyền hình quốc gia cách quảng trường Tahrir nhiều khối nhà, thét vào những binh lính đang canh gác cùng xe tăng: “Bọn họ là đồ dối trá. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, chính họ mới phải cút đi”.
Trong cơn giận dữ, những người biểu tình đe dọa sẽ làm nổ tung Ai Cập, đồng thời kêu gọi quân đội lật đổ TT Mubarak. Trong ngày 11-2, những người tổ chức đã kêu gọi biểu tình lớn hơn nữa.
Xe tăng bảo vệ bên ngoài Đài truyền hình quốc gia Ấn Độ
Còn trên trang Twitter cá nhân, ông Mohamed ElBaradei – người được giới biểu tình ủng hộ - viết: “Ai Cập sẽ bùng nổ”.
"Quân đội phải cứu đất nước ngay. Tôi kêu gọi quân đội Ai Cập ngay lập tức phải can thiệp để cứu không chỉ đất nước mà còn chính danh dự của quân đội”, ông ElBaradei viết thêm.
Quảng trường Tahrir đêm 10-2
Điều này làm dấy lên câu hỏi phải chăng đã có hố ngăn cách giữa ông Mubarak và các chỉ huy quân đội. Nhiều giờ trước khi ông Mubarak phát biểu, quân đội đã có những động thái ám chỉ sẽ có một cuộc biểu tình.
Hội đồng các tướng lĩnh cấp cao đã thông báo sẽ nhập cuộc kiểm soát an ninh. Chưa hết, một chỉ huy đã nói với những người biểu tình tại quảng trường Tahrir rằng các đòi hỏi của họ sẽ sớm được đáp ứng.
Bình luận (0)