Marysville là thị trấn nằm ở đông bắc bang Victoria. Nó gần như bị phá hủy hoàn toàn sau các trận cháy rừng vào ngày 7-2 vừa qua. Sự tàn phá lưu dấu trên thị trấn đẹp như tranh vẽ này đã trở thành biểu tượng của thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Úc.

Những cánh rừng tuyệt đẹp của Marysville đã lùi vào quá khứ (Ảnh: Internet)
Trong số những người quay về có bà Merrin Guest. Rảo quanh những gì còn lại của nơi từng là nhà mình, bà Guest nói: “Nhà tôi chỉ còn khung kim loại của mái nhà và vài ống khói. Phần còn lại đã bị san phẳng hoàn toàn rồi". Thế nhưng bà Guest vẫn rất vui mừng vì đã được quay về và có thể bắt đầu xây dựng lại cuộc sống.

Marysville chỉ còn là đống đổ nát (Ảnh: AFP)
Không chỉ Marysville, cháy rừng còn càn quét hầu hết khu vực đông nam Úc, giết chết hơn 200 người. Riêng tại Marysville, con số nạn nhân đã là 45 người.
Sau khi vụ cháy đi qua cho đến tận lúc này, thị trấn bị cảnh sát phong tỏa để tìm kiếm xác nạn nhân bị chôn vùi trong các ngôi nhà và xe cộ bị cháy đen.
Phó cảnh sát trưởng Victoria Kieran Walshe cho biết việc kiểm tra đã xong về mặt pháp lý. "Chúng tôi đã lục soát tổng cộng hơn 4.000 tòa nhà và chôn cất hết thi thể các nạn nhân”, ông nói. Ngoài ra, một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân khiến cháy rừng bùng phát và sự phản ứng của các dịch vụ cấp cứu.
Bình luận (0)