Cảnh sát Mỹ đang truy lùng gắt gao “nghi phạm số 2” của vụ đánh bom kép tại giải marathon ở thành phố Boston sau khi tiêu diệt “nghi phạm số 1” vào rạng sáng 19-4 (giờ địa phương).
Cảnh sát hướng súng về phía 2 nghi phạm trong cuộc truy lùng ở Watertown, cách Boston 10 km. Ảnh: REUTERS
Khoảng 9.000 cảnh sát đã tham gia cuộc truy lùng nói trên tại thị trấn Watertown, cách Boston 10 km và là nơi diễn ra vụ rượt đuổi và đấu súng giữa cảnh sát và 2 nghi phạm. Cảnh sát tin rằng họ đã bắn chết “nghi phạm số 1” - tức người thanh niên đội nón đen và mang kính đen trong các hình ảnh, đoạn video mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố vài giờ trước đó. “Nghi phạm số 2” là một thanh niên đội nón trắng, được tin là người đã đặt bom tại đích đến của cuộc tranh tài.
Theo báo Boston Globe, chuỗi sự kiện dẫn đến vụ đọ súng nói trên bắt đầu từ khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18-4 (giờ địa phương). Khi đó, cảnh sát nhận được thông tin về một vụ cướp tại một cửa hàng tiện dụng ở Quảng trường Kendall gần Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Vài phút sau đó, một cảnh sát bị bắn chết rồi 2 người đàn ông dùng súng cướp xe. Bị cảnh sát truy đuổi, bọn chúng lái xe về phía thị trấn Watertown và có cuộc đấu súng dữ dội với cảnh sát ở đó.
Nhân chứng Andrew Kitzenburg nói với báo The New York Times rằng anh nhìn qua cửa sổ nhà mình và thấy 2 người đàn ông nấp sau chiếc xe đấu súng với ít nhất 10 cảnh sát rồi ném cả bom về phía họ. Một trong 2 người đàn ông sau đó chạy về phía cảnh sát và bị khống chế tức thì. Người còn lại đột ngột leo lên xe chạy về phía cảnh sát, vượt qua họ và chạy thoát.
Nhà chức trách tin rằng người đàn ông bị bắt giữ có thể là “nghi phạm số 1”. Tuy nhiên, người này đã bị thương nặng và thiệt mạng tại bệnh viện vào rạng sáng 19-4. Một nguồn tin tiết lộ tên này có mang theo chất nổ bên người khi bị cảnh sát bắt giữ. Phía cảnh sát có một người bị thương nặng trong quá trình đuổi bắt nói trên.
30-40 người mất tích trong vụ nổ nhà máy phân bón Ông Tommy Muska, Thị trưởng thành phố Waco, hôm 18-4 cho biết vẫn còn 35-40 người mất tích sau vụ nổ nhà máy phân bón 1 ngày trước đó. Theo đài ABC News, các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót, người mất tích và có thể là cả nạn nhân trong đống đổ nát của các tòa nhà bị đổ sập sau vụ nổ. Trong số những người mất tích có các nhân viên cứu hỏa làm nhiệm vụ của mình trước khi vụ nổ xảy ra. Ngoài ra, chính quyền địa phương xác nhận 12 người đã thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương trong vụ nổ. Báo USA Today dẫn lời Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết họ từng phạt nhà máy nói trên vào năm 2006 vì những vi phạm liên quan đến môi trường. EPA họ đã cử một nhóm giám sát chất lượng không khí đến khu vực xảy ra vụ nổ. Trong khi đó, Cục Phòng chống rượu, thuốc lá, súng đạn và thuốc nổ (ATF) đang hỗ trợ việc tái dựng hiện trường và thu thập chứng cứ để giúp tìm ra nguyên nhân vụ nổ. |
Hai nghi phạm là anh em Hãng tin AP dẫn một số nguồn tin cho biết 2 nghi phạm là anh em, đến từ Cộng hòa Chesnia thuộc Nga. Hai người này đến Mỹ được khoảng 10 năm và sống cùng nhau tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts. Nghi phạm thiệt mạng là người anh tên Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi. Người này theo học ngành kỹ sư tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bunker Hill ở Boston đồng thời là một tay đấm quyền anh cho một câu lạc bộ địa phương. Trong một bình luận đăng tải trên mạng xã hội, người này cho biết: “Tôi không có một người bạn Mỹ nào. Tôi không hiểu họ chút nào”. Theo trang sportcrime.com, Tamerlan từng bị bắt vì tội hành hung bạn gái vào tháng 7-2009. 2 người đội nón được cho là nghi phạm vụ đánh bom kép. Ảnh: REUTERS Nghi phạm đang chạy trốn được xác định là Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi. Tên này hiện là sinh viên Đại học Massachusetts ở Dartmouth. Năm 2011, tên này đã được nhận học bổng của thành phố Cambridge. Đài Russia Today cho biết trên trạng mạng xã hội VKontakte của Nga, Dzhokhar tuyên bố mình là một tín đồ Hồi giáo, có thể nói tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Chesnia. Hãng tin AP cho biết cha của 2 nghi phạm là ông Anzor Tsarnaev hiện đang sống tại Makhachkala, Nga. Khi nói về Dzhokhar, ông Anzor Tsarnaev khẳng định: “Con trai tôi là một thiên thần thật sự và rất thông minh. Dzhokhar đang học đại học y khoa năm thứ hai tại Mỹ. Chúng tôi đang mong đợi nó trở về vào ngày nghỉ lễ”. Những người quen biết Dzhokhar mô tả y là một người ít nói, khiêm tốn và không tỏ dấu hiệu gì cho thấy mình là một người bạo lực. Vẫn chưa rõ 2 kẻ tình nghi này tiến hành khủng bố vì động cơ gì. Nghị sĩ Peter King, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ, hy vọng nghi can đang chạy trốn sẽ bị bắt sống để nhà chức trách có thể thẩm vấn và xác định xem liệu họ hành động riêng lẻ hoặc có liên hệ với một tổ chức lớn hơn. |
Bình luận (0)