xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe điện tông nhau trong vườn thú, 5 người thiệt mạng

Gia Hân (Theo Bangkok Post, The Nation)

(NLĐO) – 4 nữ du khách và 1 bé trai thiệt mạng sau vụ va chạm của hai chiếc xe điện chở khách tham quan vườn thú Khon Kaen ở huyện Khao Suan Kwang, cách thủ đô Bangkok - Thái Lan khoảng 500 km về phía Đông Bắc.

Sĩ quan Saksit Thanakitpairote đến từ Sở Cảnh sát Du lịch cho biết vụ tai nạn chết người xảy ra chiều 6-7 (giờ địa phương), khi 30 du khách bản địa và nước ngoài ngồi trên một chiếc xe điện đi xuống con dốc dài khoảng 500 m để xem và cho hươu ăn.

Điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe này bị mắc kẹt ở phần chân ga, có thể là nguyên nhân khiến tài xế không thể đạp phanh hoặc kiểm soát chiếc xe, để nó lao xuống tông vào phía sau một chiếc xe điện khác trước khi húc vào cây và lật sang một bên.

 

Hai chiếc xe điện nằm chỏng chơ ở vườn thú Khon Kaen. Ảnh: Bangkok Post
Hai chiếc xe điện nằm chỏng chơ ở vườn thú Khon Kaen. Ảnh: Bangkok Post

 

Nhiều hành khách được nhìn thấy nhảy khỏi xe để tránh vụ tai nạn và bị thương. Cú tông khiến 2 du khách thiệt mạng ngay tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện. Vụ tai nạn cũng khiến hơn 50 người bị thương và họ đã được chuyển tới 5 cơ sở y tế gần nhất ở TP Khon Kaen.

Phó cảnh sát trưởng Supakorn Kamsingnok thông báo vườn thú đã bị yêu cầu đóng cửa vô thời hạn để nhà chức trách điều tra và thu thập chứng cứ. Họ đang xác định nguyên nhân là do tài xế hay vấn đề kỹ thuật.

Được biết địa hình ở vườn thú Khon Kaen lắm đồi núi và rất rộng nên du khách thường thuê xe điện để đi du lịch xung quanh.

 

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Bangkok Post
Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Bangkok Post

 

* Trong khi đó, một thanh niên 22 tuổi sống ở TP Calais, bang Maine – Mỹ đã thiệt mạng đêm 4-7 vì nghịch pháo hoa. Devon Staples và bạn bè bày tiệc nhậu và anh chàng nảy ra ý tưởng đốt pháo hoa mua vui cho mọi người.

Nghĩ là làm, Staples lấy một ống tuýp nạp sẵn pháo đặt lên đầu. Dù bạn bè hết lời can ngăn nhưng anh chàng vẫn kiên quyết thực hiện ý định. Cuối cùng, tuýp pháo phát nổ như một quả lựu đạn, giết chết Staples ngay tại chỗ.

Em trai nạn nhân Cody cho biết Staples không phải kẻ ngốc đến độ làm điều khờ dại để chuốc họa vào thân. Anh chàng chỉ muốn giả vờ làm điều gì đó ngu ngốc để mọi người vui vẻ nhưng không may xảy ra tai nạn. Cái chết của Staples là ca tử vong đầu tiên vì pháo hoa tại Maine kể từ khi bang này hợp thức hóa việc đốt pháo ngày 1-1-2012.

Hôm 4-7, một người đàn ông 32 tuổi cũng thiệt mạng ở bang Montana – Mỹ do chơi pháo hoa. Một người đàn ông 52 tuổi khác tại bang New Jersey bị thổi bay một mảng thịt dưới đầu gối cũng vì trò chơi nguy hiểm này.

 

Devon Staples. Ảnh: Facebook
Devon Staples. Ảnh: Facebook

 

* Dịp nghỉ lễ quốc khánh Mỹ cuối tuần trước cũng chứng kiến 33 vụ nổ súng khắp TP Chicago, bang Illinois của Mỹ, làm 9 người thiệt mạng và 35 người bị thương (tính từ ngày 3 đến 5-7).

Nạn nhân thiệt mạng nhỏ tuổi nhất là cậu bé Amari Brown, 7 tuổi. Amari bị một tay súng bắn vào ngực ngay trước nửa đêm 4-7 khi đang chơi cùng bạn bè. Cảnh sát Chicago cho biết mục tiêu của tay súng là Antonio Brown, cha của Amari và là "thành viên một băng đảng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo