
Uống được 4 ngày, thấy ăn uống tốt, lòng mừng thầm có lẽ từ từ sẽ được cải thiện.
Khoảng 3 giờ ngày thứ 5 (11-11-2010) mẹ nó nhận cuộc điện thoại của thầy Đ. (giám thị) bảo khoảng 3,30h phụ huynh vào trường để họp bàn về ML - Vợ chồng cùng bủn rủn tay chân, biết chuyện chẳng lành.
Thầy Đ. đưa mình mẹ nó vào phòng gặp cô B. (H.trưởng) có đề nghị cho nghỉ học một thời gian để cách ly điều trị cắt cơn và giới thiệu chị Th. công tác ở Sở TBXH TPHCM để hướng dẫn.

Chị bảo may mắn phát hiện sớm nên cai nghiện để có hiệu quả nếu chậm thêm một thời gian trẻ sẽ đi xa hơn thì việc cai nghiện rất khó.
Ban đầu mình cũng không chắc chắn lắm việc nó có chơi chất gây nghiện thử nước tiểu liệu có kết quả chính xác hay không? Dụng cụ thử có đủ tin cậy hay không? Hơn nữa lúc trước khi nằm viện ở BV VT mình có hỏi bác sĩ, cho biết đã thử máu và nước tiểu ma túy âm tính.
Mình có đặt nhiều câu hỏi để chị Th. giải thích thêm. Chị khẳng định 100% nó đã nghiện chất ma túy tổng hợp có thể là hàng đá, xay nhuyễn, trộn vào thuốc lá.
Chị Th. hướng dẫn sẽ gặp bác sĩ ở thành phố đến điều trị tại nhà. Hôm sau, bác sĩ đến cho 10 ngày thuốc (3 triệu 2) và sau đó sẽ uống ngày 1 viên chống tái nghiện. Bác sĩ bảo sau khi uống thuốc này nếu tiếp tục chơi sẽ bị vật.
Kỳ tới: Nếu con đi ba sẽ từ con (*)
Chúng tôi sẽ đăng tiếp phần 7 lúc 21 giờ ngày 13-9. Trên Báo in Người Lao Động phát hành ngày 13-9 tiếp tục đăng loạt bài "Game bạo lực và những đại bi kịch". Mời bạn đọc đón xem! |
Bình luận (0)