xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bẫy đinh dày đặc Quốc lộ 51

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

Đinh được rải đầy như thách thức dư luận, gây họa khôn lường trên tuyến đường huyết mạch nối 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

Quốc lộ 51, đoạn qua địa phận các xã Tam Phước, Phước Tân (TP Biên Hòa), An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) từ lâu được mệnh danh là “sào huyệt” của những kẻ rải đinh. Hằng ngày, xe hút đinh đi thu gom được vài ký.

Gặp họa

7 giờ ngày 1-6, trên Quốc lộ 51 đoạn từ Trạm thu phí ngã ba Thái Lan đến UBND xã Tam Phước, trong 20 phút, chỉ khoảng 300 m đã có 3 người đi xe máy bị cán đinh phải dắt bộ tìm tiệm để vá hoặc thay ruột xe. Anh Nguyễn Hữu Long phát hiện chiếc đinh cắt hình thang đâm sâu vào lốp sau không tài nào rút ra được.

Chỉ một lúc sau, cách một đoạn khoảng hơn 100 m, chúng tôi phát hiện một thanh niên khác mồ hôi ướt đẫm áo đẩy chiếc xe máy hiệu Sirius bánh trước đã bị bẹp gí, một cô gái lếch thếch theo sau. Anh này cho biết xe mình bị cán đinh, lốp xe bất ngờ xì hơi chỉ trong chớp mắt khiến anh loạng choạng tay lái, cả hai người trên xe máy suýt ngã.

Hằng ngày, xe hút đinh thu được vài ký đinh trên Quốc lộ 51
Hằng ngày, xe hút đinh thu được vài ký đinh trên Quốc lộ 51

Còn anh Trân Văn Hiển, nạn nhân thứ ba, cho biết là người địa phương nên anh đã rất đề phòng khi qua khu vực này nhưng tránh không thoát, xe anh dính phải một chiếc đinh bẻ vuông góc. Không còn cách nào khác, anh đành dắt xe tấp vào tiệm sửa xe bên đường…

Người chạy xe máy dính “bẫy” liên tục vì đinh rải đầy đường
Người chạy xe máy dính “bẫy” liên tục vì đinh rải đầy đường

Trong khoảng thời gian trên, rảo qua các điểm sửa xe, chúng tôi còn chứng kiến cả chục trường hợp xe máy bị xẹp bánh. Một cô gái cho biết: “Xe em bị cán đinh, đang ngồi canh chừng kẻo họ vừa sửa vừa phá xe em”. Còn xe của một thanh niên đã bị chủ tiệm phá bung cả bánh sau để sửa nhiều thứ, đang sốt ruột chờ chủ tiệm đi mua phụ tùng để thay, xẵng giọng: “Chỉ cán đinh mà không hiểu sao giờ thay hết nhiều thứ thế này…”.

“Cách đây vài ngày, tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn mà nguyên nhân là do xe máy của một phụ nữ bị cán đinh, người này loạng choạng tay lái va quệt với xe khác, ngã ra đường nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ…” - một người bán quán nước bên đường cho biết.

Xóm… rải đinh

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “xóm rải đinh” kéo dài khoảng hơn 3 km từ xã Phước Tân (TP Biên Hòa) đến An Phước (gần thị trấn Long Thành, huyện Long Thành). Các đối tượng rải đinh thường là anh em, họ hàng thuê nhà mặt tiền Quốc lộ 51 nói là để sửa xe nhưng lại lừa phá xe của khách để kiếm lợi. Hằng đêm, khoảng từ 1 đến 5 giờ, nhóm này thường chuẩn bị hàng đống đinh sắt được cắt nhọn, bẻ cong lên một cách công phu, cho vào túi quần áo có lỗ thủng rạch sẵn rồi rải xuống dọc quốc lộ một cách tinh vi.

Những người này hoạt động có sự liên kết, phối hợp, canh chừng cho nhau; nếu có ai phát hiện lập tức họ phi tang, lu loa lên và thậm chí hành hung người khác. Ở phía đối diện, đoạn dốc 47, có một số quán cà phê võng, dù không có dụng cụ sửa xe nhưng cũng trưng biển sửa xe. Ở đây tập trung một số kẻ bặm trợn, khi “con mồi” bị cán đinh, những người phụ nữ bán cà phê gọi các tay này đến “vá” rồi… phá banh xe của khách.

Tại khu vực sát trụ sở UBND và Công an xã Tam Phước, khi chúng tôi đưa điện thoại lên chụp hình một tiệm sửa xe, lập tức một phụ nữ lao ra, hăm dọa: “Chụp cái gì, ai cho chụp. Còn chụp nữa, bà đập điện thoại luôn đấy!”.

Khủng bố

Việc tồn tại kiểu làm ăn bất lương trên không chỉ gây nguy hiểm, lo lắng cho người dân qua lại trên tuyến đường mà còn gây bức xúc cả với những người dân tại địa phương. Anh Lê Vĩnh Dũng (42 tuổi, ngụ xã Tam Phước), từ một lần chứng kiến tai nạn xảy ra do xe nạn nhân bị cán đinh, đã quyết “tuyên chiến” với nạn rải đinh đang hoành hành trên Quốc lộ 51 dù bị vợ lo lắng ngăn cản.

Theo đó, anh Dũng chế hẳn một chiếc xe hút đinh, được sự động viên giúp sức của nhiều người, hằng ngày từ 4 giờ anh đi tập thể dục đồng thời hút dọn đến cả vài ký đinh trên dọc tuyến đường. “Thế là bọn rải đinh đe dọa, ném đá lên nhà tôi, thậm chí hành hung nhưng tôi làm việc tốt, tôi không ngán…” - anh Dũng thổ lộ.

Còn anh Nguyễn Hữu Lợi, trước đây từng là dân quân xã Tam Phước, cùng một số bạn bè sắm xe hút đinh, hằng ngày từ sáng sớm đi dọn dẹp đường giúp dân tránh nạn. “Không phải tiệm nào ở đây cũng làm ăn bất lương nhưng do quá nhiều điểm vá xe hoạt động khiến người dân địa phương hết sức bất bình. Phải làm gì đó giúp người đi đường chứ tôi làm không phải vì lợi lộc gì…” - anh Lợi nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nạn rải đinh nơi đây tồn tại từ lâu nhưng không dẹp được khiến người dân phải nhờ đến các CLB “hiệp sĩ” từ Biên Hòa, Bình Dương điều tra, bắt quả tang, tiệt trừ. Tuy nhiên, anh Nguyễn Mạnh H., đội trưởng đội “hiệp sĩ” tự phát ở TP Biên Hòa, cho biết rất khó để thực hiện được việc này. “Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không được phép, chúng tôi không thực hiện được” - anh H. nói.

Sẽ kiểm soát

Chúng tôi liên hệ với Công an xã Tam Phước nhưng đơn vị này cho biết phải có ý kiến của cấp trên mới trao đổi xung quanh vấn đề này. Còn UBND xã Tam Phước thì cho rằng lĩnh vực này được giao trách nhiệm cho phía công an kiểm soát, xử lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, khẳng định sẽ ngay lập tức rà soát tình hình. “Không thể để tình trạng này tiếp diễn như vậy được, chúng tôi sẽ chỉ đạo công an khu vực tập trung rà soát, xử lý ngay” - đại tá Đạt nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo