
Lúc 10 giờ sáng 2-7, trên Quốc lộ 1A (đoạn gần ngã tư Bà Điểm, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM) xe tải BKS 54Z – 5559, do tài xế Phạm Viết Sơn điều khiển, lưu thông hướng từ Bình Tân về quận 12. Khi vừa qua ngã tư Bà Điểm được một đoạn, xe tải vướng phải gờ trên đường khiến gần 60 két bia rơi xuống đường, bể nát.
Vỏ chai bia bị bể nát nằm lăn lóc trên đường
Nhân cơ hội này, một số người tranh nhau hôi của, bất chấp tài xế ngăn cản.
Hơn 1 giờ sau hiện trường các chai bia bể được giải quyết xong.
* Trước đó, lúc 7 giờ 15, sáng 2-7, trên Quốc lộ 1A, đoạn cách cầu
vượt Linh Xuân khoảng 400 m, thuộc địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ
Đức, TP HCM xảy ra một vụ lật xe làm nhiều phế liệu đổ tràn đường.
Phế liệu đổ tràn đường
Hiện trường vụ lật xe
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải BKS 54T-7341 do tài xế Cao Hoàng Sơn (SN 1980, ngụ Đồng Nai) điều khiển, lưu thông theo hướng quận 12 đi Thủ Đức.
Khi đến địa điểm trên bất ngờ bánh phải ở sau nổ tung khiến xe loạng choạng va vào dải phân cách rồi lật đè lên, làm hơn chục tấn phế liệu đổ xuống đường. May mắn thời điểm này nhiều người xe đi gần đó đã tri hô, kịp thắng gấp và tháo chạy nên thoát nạn.
“Tôi đang chạy trên đường thì nghe 1 tiếng nổ lớn phát ra, chưa biết chuyện gì xảy ra thì nhiều nhiều người đã tri hô “xe lật”, nên tôi tăng ga vọt chạy. Nếu chạy chậm một chút nữa thì tôi đã bị vùi trong đống phế liệu” - chị Nguyễn Thị Hoàng, người đi đường, cho biết.
Tại hiện trường hơn chục tấn phế liệu đổ tràn, phủ phần đường dành cho xe máy, xăng nhớt chảy loang lổ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.
Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, số phế liệu đổ ngổn ngang vẫn đang được 2 xe tải và nhiều công nhân khắc phục.
Tin-ảnh: N.Sỹ - X. Danh