icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa xác định nguồn điện rò rỉ từ đâu

YẾN THANH – TÂN TIẾN

Điện lực Bình Phú ghi nhận có một sợi dây câu tạp màu đỏ cách mặt đất 1,5 m kéo băng qua đường vào nhà kho phía đối diện trụ điện

Trưa 28-9, thi thể cháu Trần Trung Huy (SN 1999, học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Lam Sơn, quận 6-TPHCM), người bị điện giật chết chiều 27-9 khi đang chơi bóng trong hẻm bên cạnh Bệnh viện Quận 6 (Báo NLĐ ngày 28-9) đã được gia đình đưa đi an táng tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong niềm tiếc thương của người thân, bạn bè và các thầy cô giáo Trường Tiểu học Lam Sơn.

img
Cháu Trần Trung Huy (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra sự cố điện giật

Không trả lời vì sợ... hớ !


Cùng ngày, trả lời câu hỏi của báo chí về nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Huy, ông Nguyễn Hữu Thanh, Giám đốc Điện lực Bình Phú thuộc Công ty Điện lực TPHCM, cho rằng: “Chưa thể trả lời vì phải chờ kết luận chính thức. Nếu trả lời trật sẽ... kẹt”.

Theo ông Thanh, sau khi xảy ra sự cố, điện lực có đi kiểm tra nhưng chỉ trong một buổi tối thì chưa thể xác định rõ nguyên nhân. Trụ điện hạ thế nơi cháu Huy chết có sợi dây nối âm dưới mặt đất là dây tiếp đất dùng để chống sét.


Theo báo cáo tóm tắt do ông Ngô Văn Lý, Phó Giám đốc Điện lực Bình Phú, ký gởi Công ty Điện lực TPHCM,  trụ điện rò rỉ điện làm chết em Huy là trụ điện hạ thế ở hẻm 2/1 Chợ Lớn thuộc trạm Chợ Lớn. Ngay sau khi xảy ra vụ chết người, VKSND, Công an quận 6 và phường 11 đã tới hiện trường.

Đến 22 giờ 45 phút ngày 27-9, Điện lực Bình Phú đóng điện để kiểm tra lưới điện trên trụ điện và dây tiếp đất nơi xảy ra tai nạn, đã ghi nhận: Tại trụ điện có một sợi dây câu tạp màu đỏ cách mặt đất 1,5 m kéo băng qua đường vào nhà kho phía đối diện trụ điện.


Tuy nhiên, người dân quanh khu vực nơi xảy ra vụ việc lại khẳng định: Em Huy bị điện giật chết do sợi dây tiếp đất. Chiều 28-9, khi trở lại hiện trường, nhiều người chứng kiến sợi dây tiếp đất bằng thép đã được bẻ quặt vào trong, sợi dây câu tạp màu đỏ đã bị cắt một đoạn.

Em Nguyễn Trọng Hảo, học sinh lớp 6A2 Trường THCS Lam Sơn, kể lại: “Lúc đó trời mưa to, tụi con chơi đá banh. Khi quả banh lăn vào gần trụ điện, bạn Huy chạy tới nhặt nhưng vừa cúi xuống đã bị ngã nằm dưới đất luôn. Con tưởng bạn Huy đùa giỡn nên gọi anh Dương Bảo Toàn (chơi đá banh chung) tới xem. Anh Toàn tới cũng bị điện giật nên mới hô hoán cầu cứu mọi người”.


Khó kết luận pháp y!?


Nhiều người dân sống trong hẻm 2/1 Chợ Lớn kể lại: Khi phát hiện Huy bị điện giật, cháu Toàn có cầu cứu những bảo vệ ở Bệnh viện Quận 6 nhưng không được giúp đỡ. Đến khi cha mẹ cháu Huy nghe tin chạy tới kéo con mình ra cũng bị giật nên cha cháu Huy dùng một phiến đá bẩy con mình ra khỏi khu vực trụ điện rồi bế cháu vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, người nhà nạn nhân yêu cầu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng nhân viên của bệnh viện trả lời... không có tài xế (!?). Khi người dân yêu cầu cho xe chở đi sẽ trả tiền, nhân viên bệnh viện yêu cầu đưa tiền trước, nếu không có tiền thì gọi điện thoại về nhà hoặc thuê xe ngoài chở đi. Sau khi xác định con mình đã chết, cha cháu Huy đưa cháu về nhà. Phía Bệnh viện Quận 6 bắt gia đình nạn nhân phải làm cam kết không được khiếu nại bệnh viện.


img
Một người dân diễn tả lại sợi dây điện đã bị bẻ quặt ra sau trụ vào ngày 28-9. Ảnh: T.TIẾN


Trả lời những vấn đề trên, bác sĩ Nguyễn Văn Tòng, Giám đốc Bệnh viện Quận 6, cho rằng hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngoài bệnh viện. Hơn nữa để cứu nạn nhân bị điện giật phải có phương tiện, nếu không sẽ... chết chùm! Hiện lãnh đạo bệnh viện vẫn chưa làm việc với bảo vệ và những nhân viên của bệnh viện.

Sáng 28-9, đại diện VKSND và Công an quận 6 cũng đã làm việc với Bệnh viện Quận 6. Theo đó, khi cháu Huy được đưa vào phòng cấp cứu thì đồng tử đã dãn, mạch và huyết áp đã không còn vì chết trước đó.


Chiều 28-9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên về việc điều tra nguyên nhân cái chết của cháu Huy, một lãnh đạo Ban Chỉ huy Công an quận 6 trả lời: “Cán bộ cấp dưới báo cáo lại bằng miệng là gia đình lấy xác về nhà và đã hỏa thiêu nên quá trình điều tra gặp một số khó khăn là không kết luận pháp y được!”. Trong khi trao đổi với chúng tôi, cha cháu Huy là ông Trần Văn Trung xác nhận con ông được chôn cất chứ không hỏa thiêu!?

Cảnh báo an toàn điện cho người dân


Phóng viên Báo NLĐ đặt vấn đề hiện nay, không chỉ tại cột điện xảy ra vụ tai nạn điện làm chết cháu Trần Trung Huy có dây điện rơi xuống mà trên nhiều tuyến đường, tình trạng dây điện bị đứt, rơi lòng thòng xuống đường gây nguy hiểm cho người dân nhưng không thấy công nhân ngành điện đến xử lý?

Ông Nguyễn Văn Yên, Trưởng Phòng Thi đua-Tuyên truyền Công ty Điện lực TPHCM, cho biết: 99% dây rớt trên đường là các dây viễn thông, nhất là trong thời gian gần đây, ngành điện ra quân làm gọn dây thông tin trên các trụ điện. Nếu là dây điện bị đứt, rớt xuống đường sẽ gây chập điện, rờ le tự nhảy cắt điện; trường hợp rờ le không tự nhảy thì qua thông báo của người dân, điện lực sẽ đến xử lý.

Hiện Công ty Điện lực TPHCM đang triển khai cảnh báo người dân “các biện pháp đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện” thông qua việc phát tờ rơi hướng dẫn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và in thông tin trên hóa đơn tiền điện. Trong đó, đặc biệt cảnh báo người dân không được chạm vào cột điện, dây chằng cột, dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu dao... khi trời mưa, dông, bão để để phòng bị điện giật do rò điện.
T. Nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo