Như đã đưa tin, trước đó, vào hồi 7g ngày 1-11, tại cửa cống thoát nước khu vực ngã ba đường Hồ Đắc Di và Đặng Văn Ngữ, em Vân Anh đã sa chân xuống mương nước thải và bị dòng nước cuốn trôi.
Ngay sau khi biết tin, thầy giáo Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn và một số giáo viên đã có mặt tại hiện trường từ sớm để phối hợp với chính quyền và gia đình để tìm kiếm học sinh bị tai nạn.
Vài giờ sau, gia đình đề nghị công an phường giăng lưới ở cầu Trung Tự đề phòng trường hợp thi thể trôi đi xa.
Ông Tuấn, Trưởng Công an phường Nam Đồng cho biết: “Dù trời mưa to và nước lụt đang lên mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong điều kiện có thể để tìm cháu bé”.
![]() |
Nơi thi thể em Vân Anh được phát hiện |
Chị Nguyễn Thu Hường, chủ quán cà phê số 28, phố Đông Tác cho biết: "Nhà tôi ngay cạnh đó nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi người dân phát hiện ra, thi thể em mắc vào đường ống nước chạy ngang mép nước dưới chân cầu Đông Tác. Sau đó, chúng tôi báo cho người nhà và công an đến xác nhận và lập biên bản. 1h sau khi thi thể em được vớt lên, gia đình mới đưa vào Bệnh viện Bạch Mai khâm liệm".
Em Nguyễn Thị Vân Anh là 1 trong 18 nạn nhân chết và mất tích ở Hà Nội do trận ngập lụt 3 ngày qua.
Bình luận (0)